Người đàn ông tay không chặn thủ phạm tiếp tục cơn cuồng sát

Nghi phạm trong một đêm mất ngủ đã cầm dao gây án tại nhà ba người họ hàng, trong hơn 30 phút đoạt mạng ba người, đâm trọng thương 4 nạn nhân.

Là người đầu tiên phát hiện sự việc, ông Hùng kể, nghe tiếng kêu cứu chạy sang nhà hàng xóm thì thấy ba thi thể. Chạy đuổi theo nghi phạm hàng xóm khác, ông thấy kẻ này đang đâm vợ chồng gia chủ cùng đứa con 5 tuổi. Là người học võ, tự tin song khi chứng kiến sự việc ông run lên vì sợ.

Ông Hùng nhớ lại giây phút ngăn cản nghi phạm cuồng sát.

“Nhưng nghe tiếng khóc nhói lòng của đứa trẻ vọng ra, tôi quyết nhảy qua tường rào cao chừng 3 mét xông vào nhà”, ông nói. Nghi phạm đang rất hung hãn song ông Hùng vẫn tay không lao tới quyết đoạt hung khí. “Tôi chấp nhận tình huống xấu nhất là chết để cháu bé được sống”, ông kể. Ngay sau đó, ông đã vật lộn, khống chế được nghi phạm.

Thảm sát trong đêm

Khoảng 0h45 ngày 25/9, người dân thôn Phố Mỹ, xã Lương Phú (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) phát hiện bà Trần Thị Hằng (49 tuổi), ông Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, em chồng bà Hằng) và bé Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai ông Hoạt) chết tại hai căn nhà sát vách.

Cùng lúc, người dân phát hiện thêm bốn người khác ở những nhà trong xóm bị thương nặng, trong đó có một cháu bé 5 tuổi. Ngay trong sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, người địa phương) bị tạm giữ để làm rõ nghi án giết người. Bảy nạn nhân thuộc 3 gia đình, đều có quan hệ họ hàng.

Nghi phạm Tiến cũng là họ hàng, hàng xóm với các nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng điều tra ghi nhận 3 người tử vong do bị sát hại bằng dao. Ngoài ra, 4 nạn nhân khác bị thương là ông Nguyễn Văn Bích (51 tuổi, chồng bà Hằng); Vũ Văn Nguyên (38 tuổi), Nguyễn Thị Ngọt (26 tuổi) và Vũ Đức Nhân (5 tuổi) là vợ và con trai ông Nguyên.

Là người đầu tiên đến hiện trường, đồng thời trực tiếp khống chế nghi phạm, ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi) cho biết, khoảng 1h sáng đang ngủ say thì nghe tiếng chó sủa lớn cùng tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Bích (51 tuổi) cách đó chừng 100 mét.

Trên đường chạy đến, ông Hùng thấy ông Bích hoảng loạn lao ra khỏi nhà, la hét cầu cứu. Bước qua cổng, ông Hùng thấy bà Hằng (vợ ông Bích) chết tại cửa nhà với vết thương chảy nhiều máu. “Trên bụng chị, chiếc đèn pin vẫn còn sáng, chiếu ngược lên trời”, ông Hùng nhớ lại.

Chạy qua nhà ông Hoạt (em trai ruột ông Bích) ở sát vách, ông Hùng thấy thi thể gia chủ trước sân nhà. Ngay sau đó, xác bé Hinh (13 tuổi, con trai ông Hoạt) được phát hiện. Cùng lúc này, ông Hùng phát hiện người hàng xóm là nghi phạm Tiến cầm dao chạy vọt từ nhà nạn nhân Hoạt sang nhà anh Nguyên (38 tuổi) nên đuổi theo.

Đến nhà anh Nguyên, cửa cổng vẫn khóa, ông Hùng thấy Tiến cầm dao đâm trọng thương vợ chồng gia chủ và con trai 5 tuổi. Tìm cách vượt qua tường rào cao khoảng 3 mét, ông Hùng lao vào nhà.

“Tôi vòng tay ghì chặt cổ song hắn giãy giụa rất khỏe, đạp tôi bắn ra cửa. Khi hắn tiếp tục xông vào đâm nữ chủ nhà, tôi lao tới túm áo, đập rơi con dao. Hắn bị tôi khóa chặt vào gầm ghế”, ông Hùng kể.

Cùng lúc này, em trai ruột của Tiến chạy đến giúp ông Hùng khống chế Tiến. Theo ông Hùng, suốt chừng 30 phút gây án, Tiến không nói một lời. “Hắn ta lầm lì, một tiếng kêu nhỏ cũng không có. Khi bị tôi đe dọa và khóa chặt dưới gầm ghế hắn cũng cắn chặt răng, không mở lời”, ông Hùng nói.

Là người thứ hai giáp mặt hung thủ, anh Ninh Văn Hải (46 tuổi) nói, đang ngủ say thì nghe tiếng huyên náo ngoài cửa nên bật dậy. Vừa mở cửa nhà, anh thấy Tiến chạy qua.

“Tôi hỏi đi đâu đấy, hắn đứng lại nhìn vài giây song không trả lời mà đi về phía nhà anh Nguyên”, anh Hải nói và nghĩ rằng Tiến đi đuổi trộm nên vội chạy theo. Đến cửa nhà anh Nguyên, anh Hải thấy Tiến trèo qua rào vào nhà và đâm vợ chồng gia chủ.

“Tôi hoảng quá hét toáng lên yêu cầu dừng lại nhưng hắn ta vẫn không dừng tay. Cố bật tường vào không được, tôi chạy ra đầu xóm nhờ người đến ứng cứu”, anh Hải nói. Theo anh Hải, Tiến có vợ, hai con và đã có cháu. Ở địa phương, ông ta có tiếng là hiền lành, không uống rượu, cờ bạc hay xích mích với ai. Khi chứng kiến việc gây án, anh “không dám tin đây là người hàng xóm vẫn tiếp xúc hàng ngày”.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, rạng sáng, Tiến thức giấc rồi cầm dao bầu sang nhà ông Bích, cách đó khoảng 100 m. Nghe tiếng động, chủ nhà mở cửa liền bị gã hàng xóm tấn công. Ông Bích may mắn né được, lao vào giằng co với Tiến.

Lúc đó, thấy vợ ông Bích lao ra khỏi nhà, nghi phạm ra tay sát hại. Nghe tiếng anh trai và chị dâu kêu cứu, ông Hoạt ở nhà bên cạnh sang kiểm tra, đã bị Tiến cầm dao đoạt mạng. Thấy người thân hoảng loạn, bé Hinh chạy ra khỏi nhà tìm nơi trốn nhưng bị đâm chết.

Kẻ gây án khai, trong đêm, ông ta tiếp tục cầm hung khí đi bộ, trèo tường vào nhà anh Nguyên (cùng xóm). Tại đây, Tiến dùng dao cứa cổ bé Nhân và tấn công làm vợ chồng chị Ngọt bị thương. Sau đó, hắn bị người dân khống chế.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nguyên nhân gây án do bản thân bị mất ngủ thường xuyên. Ngoài ra, các nạn nhân có xích mích với Tiến nên ông ta trả thù.

Khoảnh khắc sinh tử

Cùng một ngày, người dân thôn Phố Mỹ dự đám tang của ba người, tiếng khóc vang khắp nơi. Bị vết thương khá sâu ở tay do lúc giằng co với nghi phạm song ông Nguyễn Văn Bích (51 tuổi) chỉ sơ cứu rồi băng bó chứ không đi bệnh viện. Đầu đội khăn trắng, ông Bích ngồi sụp ở một góc sân nhìn di ảnh vợ.

Được vài phút, ông lại bật dậy sang thắp hương cho em trai và cháu ruột ở căn nhà sát đó. Ông Bích là con cả trong gia đình có ba anh em, đều sinh sống bằng nghề nông nghiệp nên kinh tế không khá giả. Sau khi lập gia đình, ông và em trai ruột là Hoạt xây nhà sát nhau ở thôn Phố Mỹ để “anh em vui buồn có nhau, tương trợ lúc hoạn nạn”.

Và giờ ông mất vợ, em trai và cháu ruột chỉ trong một ngày. Đêm 24/9 khó ngủ, vợ chồng ông Bích nằm tâm sự, nói vài năm nữa kinh tế khá giả sẽ không để vợ phải vất vả buôn bán ở chợ.

Ông không ngờ đây là câu chuyện cuối cùng. Hai người sau đó ngủ thiếp đi đến nửa đêm thì nghe tiếng con chim cu gáy treo trước cửa kêu thất thanh. Ông dậy mở cửa thì bị kẻ đột nhập chém vào tay. Giằng co không được, ông chạy ra ngoài hô hoán. Nghe tiếng chồng kêu, bà Hằng bật dậy cầm đèn pin chạy tới, kêu to: “Sao bác đâm chết nhà em”.

Bà Hằng vừa dứt lời thì bị kẻ này sát hại. Ông Bích nói lúc đó hai con đều không ở nhà nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi ông đang đi tìm gậy tự vệ thì nghi phạm tiếp tục sang nhà ông Hoạt ở ngay sát, không có hàng rào. “Hắn cuồng loạn như muốn giết hết mọi người”, ông Bích nói.

Ông Hoạt vừa ra mở cửa đã bị đâm tử vong. Bà Nguyệt (vợ ông Hoạt) kể rằng nhận diện ra thủ phạm đã hét lớn: “Dừng lại anh Tiến ơi, sao anh lại giết chồng em”.

Bà sau đó vội kéo con gái 18 tuổi vào bụi chuối ẩn náu, còn con trai là Hinh (13 tuổi) chạy sang nhà ông Bích. Tuy nhiên, chưa trốn được vào phòng ngủ của bác thì bé đã bị sát hại ở ngay cửa. Tiến sau đó tiếp tục cầm dao chạy sang nhà anh Nguyên, đâm vợ chồng gia chủ cùng con gái 5 tuổi của họ, chỉ dừng tay khi có ông Nguyễn Tiến Hùng vào can ngăn.

Về phía các nạn nhân bị thương đang điều trị trong việc, cháu bé 5 tuổi Vũ Đức Nhân, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm sát vẫn được người thân chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Bác sĩ cho biết, bệnh nhi bị đứt khí quản, đứt mạch cổ, mất máu nhiều và hôn mê khi nhập viện.

Ngoài ra, Nhân còn có vết chém dài 8 cm ở vùng ngực. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi phẫu thuật. Cách nơi con trai cấp cứu không xa, anh Nguyên và vợ cũng được cán bộ y tế băng bó hàng loạt vết thương trên người. May mắn sống sót sau đêm cuồng sát của Nguyễn Văn Tiến, các nạn nhân vẫn chưa thể trấn tĩnh trở lại.

“Ông Tiến hầu như chiều nào cũng dẫn Nhân đi chơi, không hiểu sao ông ta lại cắt cổ cháu bé”, người phụ nữ 26 tuổi kể lại với giọng sợ hãi. Nằm giường bệnh cạnh vợ, anh Nguyên cố gượng dậy, nói rằng chỉ cần họ phát hiện chậm thêm một vài giây, có thể bé trai đã mất mạng.

Nói về nghi phạm gây thảm án, đôi vợ chồng khẳng định họ cũng như người dân Phú Mỹ, không hề có xích mích với Tiến. Thường ngày, người này vẫn trò chuyện vui vẻ, sang nhà hàng xóm uống nước.

Khi nghe lời khai của Tiến tại cơ quan điều tra, vợ anh Nguyên sực nhớ, hơn một năm trước, chị và ông này chen lấn nhau trong một lần đi gánh nước. Tuy nhiên, chị hoài nghi “Sự việc xảy ra lâu, không có gì to tát để ông Tiến phải giết người như vậy”.

Hồng Xuân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguoi-dan-ong-tay-khong-chan-thu-pham-tiep-tuc-con-cuong-sat-d78834.html