Người đàn ông Thái khỏa thân nằm giữa biển vì lý do không ngờ

Để 'trừng phạt' bạn gái vì đã bỏ rơi mình, người đàn ông quyết định 'thả rông' nhưng không may nhận về kết cục không thể đắng hơn.

Sáng 8/11, một người đàn ông độ tuổi trung niên ở Thái đã được tìm thấy nằm khỏa thân trên vỉa hè, cạnh bờ biển Na Jomtien, Chonburi với một bó hoa hồng dập nát vì bị đè lên.

Khi đến nơi, cảnh sát xác định danh tính người đàn ông trên có tên Tongbai Soipron, 42 tuổi, sống ở tỉnh Loei. Anh ta nói hành động của mình chỉ đơn giản là cảm thấy căng thẳng và đau lòng vì vừa bị bạn gái bỏ rơi.

Người đàn ông quyết định khỏa thân ngoài bãi biển để khiến bạn gái “hối hận vì đã rời bỏ mình”.

Theo Amarin TV, ông Tongbai có dấu hiệu say xỉn do sử dụng rượu. Sau khi chia tay, anh ta quá chán nản nên uống rượu ngoài bãi biển. Trong chốc lát, Tongbai quyết định trút bỏ hết quần áo trên người để “khoe cơ thể mình”, khiến cho bạn gái anh sẽ “hối tiếc vì đã bỏ anh ta”.

Sau khi khuyên nhủ, chính quyền địa phương đem quần áo đến cho Tongbai nhưng anh ta từ chối mặc, chạy trốn về phía biển nhằm thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát. Cuối cùng, anh ta bị đưa đến đồn cảnh sát Na Jomtien vì tội khỏa thân nơi công cộng và chịu mức phạt là 500 THB (khoảng 350,000 VND).

Hà. (Theo Coconuts)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-thai-khoa-than-nam-giua-bien-vi-ly-do-khong-ngo-4024873.html