Người đàn ông 'U70' tát, dùng dây dù sát hại vợ

Cãi vã nhau, Sáu dùng tay tát vào mặt người vợ già. Cuộc cãi vã lần thứ hai tiếp diễn, người đàn ông 'U70' này đã đánh đập và dùng dây dù siết cổ vợ đến chết.

Ngày 4-4, đưa Chu Đăng Sáu (SN 1958, trú ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bà Hồ Thị Thành (SN 1959) - vợ bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 28-3-2022, Chu Đăng Sáu và bà Hồ Thị Thành cùng ăn cơm tại nhà. Quá trình ăn uống, Sáu có uống rượu khiến vợ chồng lời qua tiếng lại, mâu thuẫn, cãi nhau. Bực tức, Sáu dùng tay tát vào mặt vợ.

Chu Đăng Sáu tại phiên tòa.

Chu Đăng Sáu tại phiên tòa.

Sau khi ăn cơm xong, hai người tiếp tục cãi chửi nhau nên khoảng 21h cùng ngày, Sáu dắt xe máy ra ngoài định đi uống bia. Khi ra đến cửa, Sáu nổ máy xe và vặn ga to làm xe máy kêu ầm ĩ.

Thấy vậy, bà Thành mắng chửi chồng. Bị mắng, Sáu dựng xe ngoài cửa, đi vào trong nhà, tiếp tục cãi nhau với vợ. Khi bà Thành đứng lên đi ra ngoài phòng khách, Sáu liền đẩy vợ ngã xuống nền nhà rồi dùng chân phải đá vào bụng, túm tóc, đập đầu bà Thành xuống nền nhà khiến bà Thành nằm im. Chưa dừng lại, Sáu sau đó còn dùng dây xiết cổ vợ đến chết.

Gây án xong, Sáu đi xe máy đến quán bia uống bia. Sau đó, bị cáo đi xe máy về nhà. Đến rạng sáng hôm sau, Sáu kiểm tra thấy vợ đã chết nên dùng điện thoại gọi cho con gái là chị Thủy. Qua điện thoại, Sáu bảo con: “Mày lên xem mẹ mày đi, ngất lên ngất xuống mấy lần rồi, gọi cấp cứu đi”. Nghe vậy, chị Thủy cùng chồng vội vã đến nhà đưa bà Thành đi cấp cứu.

Về phía Sáu, sau khi gọi điện cho chị Thủy xong bị cáo dùng khăn lau máu ở mặt, tay bà Thành và dùng chổi lau nền nhà xung quanh vị trí bị hại, mục đích xóa sạch dấu vết.

Khoảng 2h30 cùng ngày, vợ chồng chị Thủy đến nhà, đưa bà Thành đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Khi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn, bác sỹ trực cấp cứu thông báo bà Thành đã chết trước khi vào viện.

Sáng cùng ngày, con trai bà Thành đến Công an phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội trình báo việc mẹ mình đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng bác sỹ thông báo người phụ nữ đã chết trước đó. Tội ác của Chu Văn Sáu vì thế đã nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-ong-u70-tat-dung-day-du-sat-hai-vo-post535935.antd