Người đàn ông uống thuốc diệt chuột sau khi thua cá độ bóng đá

Bế tắc vì món nợ lớn khi thua cá độ bóng đá khiến người đàn ông này tìm đến cái chết.

Ngày 28/6, bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết đã cứu sống hai bệnh nhân tự tử là Lê Xuân T. (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Phạm Văn Nh. (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất(TP.HCM). Ảnh: Phú Mỹ

Theo bác sĩ Ánh, bệnh nhân T. được chuyển vào bệnh viện cấp cứu lúc 20h ngày 27/6, sau khi uống 3 gói thuốc diệt chuột.

Gia đình bệnh nhân cho hay từ khi World Cup 2018 khởi tranh, anh T. tham gia cá độ và thua nợ lên tới 300 triệu đồng. Do bế tắc trong việc trả nợ, người đàn ông này đã uống 3 gói thuốc diệt chuột. Sau khi uống, anh T. lập tức gọi điện thoại cho người thân đưa mình đi cấp cứu.

Bệnh nhân Phạm Văn Nh. nhập viện trong trạng thái lơ mơ, sau khi uống thuốc diệt cỏ loại carbamat, cần đặt ống thở nội khí quản. Bệnh nhân này tiết lộ với bác sĩ rằng mình cũng thua độ bóng đá và không còn khả năng chi trả nên tìm đến cái chết.

Hai bệnh nhân được các bác sĩ súc ruột, rửa dạ dày, dùng than hoạt tính để khử chất độc, sức khỏe đã ổn định.

Bác sĩ này khuyến cáo ngoài điều trị bằng thuốc, gia đình cần phải động viên đưa bệnh nhân đến gặp chuyên gia tâm lý để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau khi xuất viện.

Phú Mỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-uong-thuoc-diet-chuot-sau-khi-thua-ca-do-bong-da-post855627.html