Người đàn ông viết thư cảm ơn CSGT Hà Nội vì tìm lại được tài sản đã mất

Xúc động khi nhận lại được tài sản đã mất, anh Văn Anh đã gửi thư cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn thể lực lượng CSGT Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Anh nhận lại tài sản tại đội CSGT số 11. Ảnh: Cục CSGT

Anh Nguyễn Văn Anh nhận lại tài sản tại đội CSGT số 11. Ảnh: Cục CSGT

Theo thông tin từ CSGT, mới đây, Trung úy Nguyễn Anh Tuấn - Cán bộ Đội CSGT số 11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành trao trả lại một ví giấy tờ và hơn 13 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Anh (SN 1984 trú tại huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình).

Trước đó trong quá trình di chuyển hướng lên Sơn Tây anh Nguyễn Văn Anh đã sơ xuất đánh rơi chiếc ví dù đã nhiều lần quay lại tìm nhưng không thấy.

Đang lo lắng và buồn rầu vì mất số tiền không nhỏ thì anh may mắn đã nhận được tin báo từ Trung úy Nguyễn Anh Tuấn Cán bộ Đội CSGT số 11 mời lên trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ CSGT, anh Văn Anh đã gửi thư cảm ơn và chúc sức khỏe tới đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn thể lực lượng CSGT Thủ Đô.

Vào hồi đầu năm (chiều 4/1), phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam cũng tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho anh Nguyễn Quang Trung (SN 1984, trú tại xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nam trao trả tài sản đánh rơi cho anh Nguyễn Quang Trung. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Anh Hào làm tổ trưởng đã phát hiện 1 cặp đựng máy tính màu đen rơi bên đường, bên trong có 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 20 triệu đồng, hơn 200 sim số đẹp với tổng trị giá gần 75 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan mang tên Nguyễn Quang Trung, trú tại xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

Xác định đây là tài sản do người dân bất cẩn đánh rơi, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh và liên hệ với anh Trung đến đơn vị để trao trả toàn bộ tài sản.

Tại cơ quan Công an, anh Trung cho biết, trên đường đi xe máy từ Hà Nội về Thanh Hóa qua địa bàn tỉnh Hà Nam, do sơ xuất anh đã đánh rơi mất chiếc cặp trên. Nhận lại tài sản, anh Trung rất xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình của cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam. Đây là hành động ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người công an trong lòng dân.

Nguyễn Phượng

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/nguoi-dan-ong-viet-thu-cam-on-csgt-ha-noi-vi-tim-lai-duoc-tai-san-da-mat-a311121.html