Người dân Thanh Chương đổ xô ra sông Lam bắt hến

Những ngày nắng nóng này, người dân xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) thường đổ ra sông Lam bắt hến. Mỗi buổi lội sông vừa có hến cải thiện bữa ăn, vừa được tắm mát giải nhiệt.

Hàng ngày vào sáng sớm và chiều tối, người dân xã Ngọc Sơn lại ra sông Lam đoạn qua bãi Ối bắt hến. Mỗi buổi trên khúc sông này thường có 40-50 người, thậm chí cả trăm người, đủ mọi lứa tuổi, bắt hến. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, năm nay hến trên sông Lam, đặc biệt là khu vực bãi Ối, xã Ngọc Sơn khá nhiều, nên từ mấy tháng nay, ngày nào bà con cũng mang cào ra sông bắt hến. Công việc bắt hến trở thành nguồn vui của người dân địa phương, một số hộ cũng có thêm thu nhập từ việc bán hến. Ảnh: Huy Thư

Sông Lam đoạn này khá cạn, phía xã Ngọc Sơn nước chỉ sâu đến đầu gối, bãi sông tương đối bằng phẳng rất thuận tiện cho người dân đi cào hến và tắm mát. Ảnh: Huy Thư

Người dân địa phương dùng các dụng cụ sẵn có để bắt hến như cào tre, cào sắt, rổ nhựa, rổ sắt, thau nhựa... Bà con ở đây đi bắt hến buộc dụng cụ đựng hến như thau, oi, bì tải vào đầu một sợi dây, đầu kia buộc ngang lưng để khỏi nước trôi. Ảnh: Huy Thư

Buổi sáng tầm 5h, người dân đã có mặt để hụp lặn trên sông. Buổi chiều khoảng 15h, khi trời còn nắng nóng, người dân các xóm Thạch Sơn, Lam Sơn, Lam Thắng... đã gọi nhau đi bắt hến, nhiều gia đình đi cả vợ chồng, con cái. Ảnh: Huy Thư

Chiếc cào tre làm từ những thanh tre nhỏ kết nối bằng sợi mây, sợi thép có nhiều ưu điểm nên được đa số người dân ở đây sử dụng để bắt hến. Chiếc cào này khá thuận tiện trong việc sàng sảy loại đá, lấy hến. Ảnh: Huy Thư

Sau khi cầm cào đi thụt lùi vài mét, mọi người dừng lại để sàng hến. Công việc bắt hến diễn ra trên sông khá huyên náo, nhộn nhịp. Mỗi buổi ra sông, chịu khó vài tiếng đồng hồ, mỗi người cũng kiếm được 4 -5 kg hến, có người được 9 -10 kg. Tính từ đầu mùa nắng đến nay, người dân ở đây đã bắt được hàng tấn hến vỏ. Ảnh: Huy Thư

Anh Lê Đình Hữu (35 tuổi), quê ở xóm Lam Sơn, xã Ngọc Sơn hiện đang sinh sống tại Đắk Lắk nay về thăm quê cũng đưa gia đình ra sông Lam bắt hến. Anh Hữu chia sẻ, đi bắt hến vừa vui, vừa có hến cải thiện bữa ăn, đặc biệt là giúp các con được trải nghiệm thực tế cuộc sống yên bình, thân thương ở quê nhà. Ảnh: Huy Thư

Dịp này các em nhỏ theo ông bà, bố mẹ ra sông cũng thích thú được tắm mát, nhặt hến, thỏa sức hụp lặn, tập bơi, vui chơi với sông quê. Do sông cạn nên người dân chủ quan, không ai mang theo áo phao, phao cứu sinh. Việc đề phòng con trẻ bị đuối nước khi đi bắt hến trên sông Lam cũng cần được các gia đình chú ý. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ người dân xã Ngọc Sơn mà bà con các xã lân cận như Thanh Chi, Xuân Tường... cũng đến khúc sông này để bắt hến. Một gia đình quê xã Ngọc Sơn đang sống tại TP Vinh cũng đưa nhau về quê đi bắt hến với đủ cào tre, oi tre rất đậm chất quê. Ảnh: Huy Thư

Sau mỗi buổi bắt hến, mọi người đều dành thời gian tắm mát trước lúc ra về. Những ngày nắng nóng, ra sông bắt hến, vừa có hến cải thiện bữa ăn gia đình, vừa được tắm mát giải nhiệt, là thú vui của nhiều người dân địa phương. Ảnh: Huy Thư

Nhộn nhịp cảnh bắt hến trên sông Lam ngày nắng nóng. Video: Huy Thư

An Nam

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nguoi-dan-thanh-chuong-do-xo-ra-song-lam-bat-hen-post271604.html