Người dân Thủ đô nô nức đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới

Ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão), nhiều người dân Thủ đô đi lễ chùa để cầu cho quốc thái dân an, bình an cho mình và người thân.

Hình ảnh người dân Thủ đô đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới:

Một trong những điểm đến được nhiều người dân Hà Thành lựa chọn tới cầu an đầu năm mới là chùa Quán Sứ.

Một trong những điểm đến được nhiều người dân Hà Thành lựa chọn tới cầu an đầu năm mới là chùa Quán Sứ.

Trong ngày mùng 1, người dân tới đây vẫn nườm nượp, yên tĩnh và trang nghiêm.

Chị Hoàng Mai Thanh (phố Hàng Bạc - Hà Nội) chia sẻ: "Theo truyền thống từ thời ông bà tôi, cứ ngày mùng 1 Tết là nhà tôi lại đi lễ chùa, để cầu an, mong cho sức khỏe, thuận hòa, may mắn".

Thành kính nguyện cầu cho năm mới an lành, vạn sự như ý.

Tại đền Quán Thánh, lượng người đổ về đây cũng rất đông.

Đền Quán Thánh có lịch sử lâu đời, là một trong “Thăng Long tứ trấn” của đất kinh kỳ xưa, lại sở hữu pho tượng đồng thuộc dạng kiệt tác của nghề đúc đồng làng Ngũ Xã.

Ngày mùng 1 tết, đền Quán Thánh mở cửa tự do không thu phí để nhân dân vào lễ.

Người già, người trẻ đều chắp tay thành tâm hướng về nguồn cội, cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Càng về chiều, lượng người đổ về đền Quán Thánh càng đông.

Phong tục đi lễ đền, chùa đầu xuân trở thành yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt, như hơi thở của cuộc sống, là thói quen, nét đẹp của văn hóa truyền thống.

Ngoài việc đi lễ, người dân còn đến vãn cảnh để thấy tâm hồn bình an, thanh tịnh hơn.

Mặc dù đông nhưng mọi người đi lễ vẫn giữ trật tự tại chùa Trấn Quốc.

Lượng người đi lê chùa Trấn Quốc đông khiến trên đường Thanh Niên, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-thu-do-no-nuc-di-le-chua-trong-ngay-dau-nam-moi-20230122190221900.htm