Người dân thủ đô tấp nập đi lễ chùa sau 0h mùng 1 Tết

Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hàng trăm thanh niên và các gia đình ở Hà Nội đổ về chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh làm lễ. Có người xin được chữ thư pháp cầu bình an ngay trong đêm.

Đêm và rạng sáng 22/1 (mùng 1 Tết), hàng trăm người đến chùa Quán Sứ ngay sau màn pháo hoa chào năm mới để cầu bình an, hạnh phúc và sức khỏe.

Ngoài cửa chùa, các sạp bán đồ lễ phục vụ đầy đủ cho khách mọi mặt hàng.

Bên trong gian Tam Bảo, người dân tập trung về lễ bái. “Làm kinh doanh vào những ngày này dù bận đến mấy tôi cũng phải tranh thủ để đi cầu an, may mắn trong năm mới”, anh Hiếu (quận Ba Đình) nói.

Hai vợ chồng trẻ Minh Đức và Minh Ngọc luôn giữ thói quen đi lễ sau giao thừa đã hơn 20 năm qua. “Đi chùa tôi không cầu mong gì hơn là gia đình, con cái đều có sức khỏe, hạnh phúc”, Đức nói.

Tương tự là tại đền Quán Thánh, người dân đến đây lễ bái sau đêm giao thừa cũng rất nhộn nhịp.

Chị Hiên (quận Tây Hồ) cho biết, đền Quán Thánh là nơi chị thường xuyên lựa chọn đến lễ bái và khởi hành khi bước sang năm mới.

Anh Nguyễn Xuân Vĩnh (quận Long Biên) đi xin chữ “An" ngay trong đêm.

Càng về khuya, lượng người đổ về đền Quán Thánh mỗi lúc một đông, dự kiến đền mở cửa đến 3h sáng để người dân đi lễ.

Các túi muối cũng được bán rất nhiều ở cổng chùa với giá 10.000 đồng/chiếc. Theo quan niệm, muối có thể đem lại nhiều may mắn trong năm mới.

Anh Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-thu-do-tap-nap-di-le-chua-sau-0h-mung-1-tet-2103475.html