Người dân Thủ đô tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười

Sáng 7-10, hàng chục nghìn người dân đã có mặt tại Nhà Tang lễ Quốc gia, dọc các con đường, tuyến phố của Thủ đô - nơi có đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười đi qua để tiễn biệt ông lần cuối. Ai nấy đều bày tỏ sự thành kính, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, niềm tự hào của Ðảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Người dân xã Ðông Mỹ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười. Ảnh: ÐOÀN BỔNG

Từ sáng sớm, các ngả đường đến Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 phố Trần Thánh Tông (Hà Nội) đã tập trung rất đông người. Trời thu nắng vàng, nhưng gương mặt ai cũng đượm buồn. Bắt chuyến xe khách sớm từ Bắc Ninh lên Thủ đô để mong kịp giờ đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, ông Phạm Văn Tiến nghẹn ngào nói: "Biết là quy luật của tự nhiên, nhưng nghe tin cụ Ðỗ Mười mất, tôi vẫn thấy buồn quá. Năm nay tôi hơn 70 tuổi, đã trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, cho nên càng thấy biết ơn đồng chí Ðỗ Mười - người lãnh đạo đã vững vàng chèo lái đất nước vượt qua thời kỳ gian khó".

Sau lễ truy điệu, đúng 10 giờ, đoàn xe tang bắt đầu đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười rời Nhà Tang lễ Quốc gia, để về nơi an táng tại quê nhà. Trong tiếng quân nhạc trầm hùng, di ảnh, huân, huy chương và linh cữu nguyên Tổng Bí thư được di chuyển chậm theo từng nhịp chân bước đều của đội tiêu binh. Linh xa đi qua ngôi nhà số 11 phố Phạm Ðình Hổ (phường Phạm Ðình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nơi nguyên Tổng Bí thư và gia đình đã sinh sống hơn nửa thế kỷ qua, dừng lại trước cửa căn nhà ít phút để gia đình làm các nghi lễ truyền thống. Với cách sống giản dị, gần gũi với người dân, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười luôn nhận được tình cảm quý trọng của người dân, chính quyền tại khu phố.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, hàng xóm của gia đình nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười xúc động nói: "Cụ sống gần gũi, giản dị lắm, không quan cách. Lúc cụ còn khỏe, chiều chiều cụ đi bộ một vòng ra phố Phạm Ðình Hổ, Hàng Chuối ngắm phố phường, trò chuyện với bà con. Cụ nói chuyện với chúng tôi thân tình như với con cháu trong nhà, cụ ân cần hỏi han sức khỏe gia đình, chuyện học hành của các cháu". Bà Hạnh cho biết, bà cùng nhiều người trong khu phố đứng đợi ở con phố này từ sáng sớm, chờ xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư đi qua, để tiễn biệt ông lần cuối. Từ nay, con phố Phạm Ðình Hổ sẽ vắng bóng ông - nhà lãnh đạo đáng kính hết lòng vì dân, vì nước, nhưng thật giản dị, ai cũng trân quý.

Từ phố Phạm Ðình Hổ, đoàn linh xa đi qua Quảng trường Ba Ðình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy và là tấm gương mà nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười suốt đời học tập và noi theo, rồi xuôi về phía nam thành phố, đưa nguyên Tổng Bí thư về với quê hương Thanh Trì. Hàng chục nghìn người dân đứng dọc hai bên các tuyến đường Tràng Tiền, Tràng Thi, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Ðộc Lập, Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi… kính cẩn tiễn biệt nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. Trong số đó, rất nhiều cụ già, thanh niên, thiếu niên mang trên tay di ảnh nguyên Tổng Bí thư cùng dòng chữ "Vô cùng thương tiếc bác Ðỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam". Ðôi mắt đỏ hoe, Nguyễn Thế Mạnh - sinh viên Viện Dệt may, da giày và thời trang (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) rưng rưng cho biết, em cùng các bạn đứng ở phố Tràng Tiền hàng giờ để được chào ông lần cuối.

Tại xã Ðông Mỹ, huyện Thanh Trì, người thân, hàng xóm và đông đảo nhân dân đã túc trực từ con đường làng dẫn vào ngôi nhà giản dị mà tuổi thơ nguyên Tổng Bí thư đã gắn bó. Khi trông thấy đoàn linh xa tiến về, tất cả mọi người đều vỡ òa nức nở. Ông Phạm Mão, ở thôn 1, xã Ðông Mỹ cho biết: "Tuy là người từng giữ chức vụ cao nhất của Ðảng, nhưng trong quan hệ với anh em, họ hàng, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười luôn giữ thái độ rất gần gũi, thân mật. Mỗi khi về quê hương, cụ đều vào đình, chùa trong làng thắp hương xong mới về nhà mình thăm hỏi người thân. Cụ luôn căn dặn con cháu, nhắc nhở người dân địa phương phải phấn đấu học hành, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng".

Bà Nguyễn Thị Thu, ở xóm Phú Trường, thôn 3, xã Ðông Mỹ nói: "Khi nghe tin cụ mất, chúng tôi rất buồn. Mặc dù được gặp và trò chuyện với cụ chưa nhiều, nhưng qua những gì tôi biết và được nghe người dân địa phương kể, tôi kính trọng cụ vô cùng, bởi cụ là người có công lao với đất nước lớn như thế, nhưng cụ rất giản dị, luôn quan tâm đến mọi người". Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung chia sẻ, dù tuổi cao, sức yếu, nhưng mỗi lần về thăm quê, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười đều quan tâm động viên, chỉ đạo cán bộ, nhân dân xã Ðông Mỹ, cũng như huyện Thanh Trì phải giữ gìn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống quê hương anh hùng.

Bà Nhung kể: "Ngày 15-5-2015, Ðảng bộ xã Ðông Mỹ tổ chức kỷ niệm 85 năm thành lập Chi bộ Ðông Phù - Chi bộ Ðảng đầu tiên của vùng ngoại thành Hà Nội, cũng chính là nơi đồng chí Ðỗ Mười được kết nạp Ðảng. Khi đó, cụ đã 99 tuổi, nhưng vẫn về tham dự, động viên nhân dân quê nhà, dặn dò chúng tôi phải quan tâm giúp đỡ người dân, xây dựng quê hương, đất nước. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng thực hiện thật tốt những lời căn dặn đó".

Những tình cảm xúc động, thành kính ấy là những nén tâm nhang của người dân Thủ đô gửi đến đồng chí nguyên Tổng Bí thư đáng kính. Mong ông yên giấc ngàn thu trên mảnh đất quê hương yêu dấu.

NHÓM PV THƯỜNG TRÚ HÀ NỘI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37847902-nguoi-dan-thu-do-tien-biet-nguyen-tong-bi-thu-%C3%B0o-muoi.html