Người dân TP.HCM chật vật dưới cái nắng gay gắt đầu hè

Những ngày qua, TP.HCM trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C. Nhiều người dân khi ra đường phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang nhiều lớp để tránh nắng.

Những ngày gần đây, nhiều người tại TP.HCM lưu thông trên đường phải chịu cảnh nóng nực vì trời nắng gắt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nền nhiệt giữa trưa ghi nhận được lên đến 37 độ C.

Để đối phó với nắng nóng, tránh tia cực tím gây hại cho da, nhiều người phải mặc nhiều lớp áo khoác, đeo khẩu trang, kính khi ra đường.

Tại giao lộ Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), người dân tập trung dừng xe máy dưới gầm cầu vượt, cách trụ đèn tín hiệu giao thông khoảng 20 m để tránh nắng.

Theo ghi nhận của Zing, lúc 12h ngày 24/4, nhiệt độ ghi nhận tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1) là 36 độ. Nhiều người chạy xe máy vội vã trên đường để tránh nắng.

Lúc 11h25, trên công trường xây dựng tại giao lộ Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), chị Hiền cùng con gái tên Hạnh (20 tuổi) dùng dây thép gia cố trụ sắt. Ánh mắt hai mẹ con cũng nheo lại vì nắng gắt. Mưu sinh giữa trời nắng khiến họ mệt hơn ngày thường.

"Tôi bán áo mưa trên Xa lộ Hà Nội mà nắng nóng liên tiếp mấy bữa nay, không ai mua. Tôi nằm võng dưới bóng cây nghỉ ngơi. Thời tiết này chắc cũng phải vài tuần nữa mới có mưa", ông Trần Thiên Thư (52 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ.

Ông Trung (52 tuổi, quê Bến Tre) mồ hôi nhễ nhại, cầm chai nước suối lạnh uống tại công trình ở quận Bình Thạnh. "Tôi làm thợ hồ. Đã 4 hôm trời nắng nóng liên tục 35-37 độ C, anh em công nhân làm việc rất vất vả", ông Trung nói.

Dự báo trong 3 ngày tới, TP.HCM tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 40-55%. Chỉ số tia cực tím ở ngưỡng 10 - nguy hại cao cho sức khỏe.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tphcm-chat-vat-duoi-cai-nang-gay-gat-dau-he-post1424901.html