Người dân TP.HCM đội nắng, chen chân xem lễ hội đua ghe ngo

Sáng 23-4, hàng trăm người dân đội nắng, chen chân xem lễ hội đua ghe ngo lần đầu được tổ chức tại TP.HCM.

Video: Người dân TP.HCM đội nắng, chen chân xem lễ hội đua ghe ngo

Sáng 23-4, lễ hội đua ghe ngo lần đầu được tổ chức tại TP.HCM. Hoạt động này mang chủ đề "Đất nước trọn niềm vui", nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 và 30-4-2025), Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (19-4-2023) và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung; Bí thư Quận ủy Quận 3 Phạm Thành Kiên và nhiều lãnh đạo của các cơ quan ban ngành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tham dự lễ khai mạc. Ảnh: MINH ĐỦ

Phát biểu lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội đua nghe ngo được mở rộng lần thứ nhất năm 2023 nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 và 30-4-2025), Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (19-4-2023) và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch quận 3 điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình cho bạn bè trong nước và quốc tế.

Dù 7 giờ mới bắt đầu nhưng theo ghi nhận của PLO, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đổ về hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc (quận 3), nhất là đoạn cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ để theo dõi quá trình chuẩn bị, cũng như đứng hò reo, cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua ghe khi cuộc đua bắt đầu. Ảnh: TRẦN MINH

Rất đông người dân có mặt từ sớm để cổ vũ cho 9 đội tham gia tranh tài đến từ TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang và Bình Phước. Ảnh: MINH ĐỦ

Ở vòng loại, các đội đua được chia thành 4 bảng (A,B,C,D). Sau đó, BTC chọn 4 đội vào bán kết. Tiếp theo, có 2 đội tranh hạng nhất và 2 đội tranh hạng ba. Ảnh: MINH ĐỦ

Người dân ra sức cỗ vũ cho đội ghe ngo yêu thích của mình. Ảnh: TRẦN MINH

Để chuẩn bị cho cuộc đua vào sáng nay, các vận động viên đã tích cực luyện tập, làm quen với mặt kênh từ nhiều ngày trước. Theo anh Lâm Sơn Nhật, đội đua đến từ quận 3, cho biết: “Với đường đua 500m, các tay chèo đã tập luyện gần một tháng để tham gia lễ hội hôm nay. Trong quá trình tập luyện, tôi nhận thấy khó khăn lớn nhất là tuyến đường sông này, bởi nơi đây có hai khúc cua nên đội đua gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn này”. Ảnh: MINH ĐỦ

Các đội cố gắng tranh tài vượt qua khúc cua uốn lượn. Ảnh: TRẦN MINH

Đội ghe ngo quận 3 thể hiện khí thế hừng hực để về đích. Ảnh: TRẦN MINH

Đội Kha Lang Mương đến từ Kiên Giang giành hạng nhất. Ảnh: TRẦN MINH

Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc tặng hoa cho đại diện 9 đội tham gia đua ghe ngo. Ảnh: MINH ĐỦ

Song song với phần đua ghe ngo, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại TPHCM. Các món ăn đặc trưng của đồng bào như bún nước lèo, cốm dẹp (dân tộc Khmer), xôi ngũ sắc (dân tộc Tày), cà ri bò (dân tộc Chăm)... mang đến cho khách dự lễ hội những trải nghiệm thú vị vào dịp cuối tuần.

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-tphcm-doi-nang-chen-chan-xem-le-hoi-dua-ghe-ngo-post730079.html