Người dân về quê ăn Tết sớm, cửa ngõ phía Tây bắt đầu nhộn nhịp

Bắt đầu từ hôm nay, người dân ở các tỉnh miền Tây về quê ăn Tết sớm, nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ phía Tây bắt đầu nhộn nhịp.

Chiều ngày 2-2, tức 23 Tết nguyên đán, khu vực cửa ngõ phía Tây đã bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc người dân về quê đón Tết.

Video: Người dân về quê ăn Tết sớm, cửa ngõ phía Tây bắt đầu nhộn nhịp

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 17 giờ, dòng người bắt đầu đổ về Bến xe Miền Tây càng nhiều. Ai ai cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Đông nghịt người dân ngồi chờ xe xuất bến.

Đa phần, người dân về các tỉnh miền Tây như An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng,...

Chị Phạm Thúy Hằng, quê Tiền Giang cho biết: “Năm nay được nghỉ Tết sớm hơn các năm trước, nên tôi cũng tranh thủ về quê đoàn tụ cùng gia đình. Tôi hy vọng mọi người về quê an toàn, có một cái Tết sung túc cùng gia đình”.

Tại các điểm bán vé của các nhà xe, nhiều hành khách xếp hàng chờ mua vé về các tỉnh như An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh,...Không chỉ đông đúc hành khách, nhiều nhà xe tại bến xe miền Tây hàng hóa rất nhiều. Trong đó có xe máy được bao bọc kỹ càng, xếp hàng dài chờ lên xe.

Người dân xếp hàng chờ mua vé.

Xe máy được bọc kỹ càng chờ vận chuyển lên xe.

Mặc dù chỉ mới 23 Tết, chưa vào giai đoạn cao điểm, nhưng bến xe miền Tây đã nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết sớm.

Ai cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.

Mặc dù chỉ mới 23 Tết, nhưng của Bến xe Miền Tây đã nhộn nhịp, đông đúc.

Tương tự, tại nhiều đường thuộc cửa ngõ phía Tây như quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân),…cũng đông đúc không kém. Nhiều đoạn đường ùn ứ kéo dài, dòng xe máy, xe khách “chen chân” nhau đổ về các tỉnh miền Tây.

Nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ phía Tây cũng nhộn nhịp người về quê đón Tết.

Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài.

Càng về chiều tối, mật độ phương tiện lưu thông càng cao, phần lớn là xe máy. Các phương tiện lưu thông lỉnh kỉnh đồ đạc, ràng hành lý phía sau xe. Nhiều người còn chở cả thú cưng về quê ăn Tết.

Ùn ứ ở quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bình Điền hướng về Long An.

Càng về tối, mật độ phương tiện lưu thông càng cao.

Anh Đoàn Huy Hoàng, quê Cà Mau chia sẻ: "Mặc dù năm nay khó khăn, thưởng Tết cũng không nhiều, nhưng gia đình tôi ai cũng háo hức, mong đến ngày được về quê thăm ông bà, cha mẹ".

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-ve-que-an-tet-som-cua-ngo-phia-tay-bat-dau-nhon-nhip-post775048.html