Người dân xếp hàng xin lộc đầu năm

Mỗi độ Tết đến Xuân về, hình ảnh người dân xếp hàng xin lộc đầu năm sau giao thừa hay mùng 1 Tết đã không còn xa lạ. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, cầu cho cả năm luôn may mắn, vạn sự như ý.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chùa Quang Minh (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), người dân nô nức đến thắp hương, lễ phật, xin lộc, cầu năm mới an lành.

Sau màn pháo hoa, chùa Quang Minh ngày một đông người dân ai cũng cầu mong một năm mới an lành, may mắn và thịnh vượng.

Người dân dâng hương, xin lộc năm mới tại chùa Quang Minh (THÙY AN)

Chùa Quang Minh đón rất đông người dân đến sau giao thừa (THÙY AN)

Người dân xếp hàng dài ở chùa Quang Minh chờ xin lộc tại (THÙY AN)

"Năm nào sau giao thừa tôi cũng đi chùa, mong gia đình nội ngoại luôn mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn là mãn nguyện rồi". - chị Thanh Khuyên (47 tuổi) cho biết.

Clip: Rất đông người dân xếp hàng xin lộc đầu năm sau giao thừa tại chùa Quang Minh (THÙY AN)

Tại TP HCM, sáng mùng 1 Tết, Chùa Giác Ngộ trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 10) đón lượng khách lớn.

Người dân xếp hàng dài dâng hương, khấn và cúng, có người đem theo hoa lại có người mang theo mâm quả... Từ những người lớn tuổi đến các em thiếu nhi chùa để xin lộc.

Người dân thắp hương, xin lộc cầu mong năm mới bình an tại chùa Giác Ngộ (ÁI MY)

Clip: Người dân đến dâng hương, xin lộc sáng mùng 1 Tết tại chùa Giác Ngộ (ÁI MY)

Trên khuôn mặt nở nụ cười đầu xuân, anh Võ Vũ Tuấn (ngụ quận 11) kể anh định sau giao thừa sẽ đến chùa ngay, mâm quả anh chuẩn bị sẵn từ tối 30 Tết rồi. Tuy nhiên, xem pháo hoa về khá trễ nên anh tranh thủ đến chùa vào sáng sớm mùng 1.

"Vì hôm nay mùng 1 Tết, tôi xin lộc để cả năm được nhiều sức khỏe, may mắn, bình an... mọi thứ năm mới mong rằng sẽ tốt hơn năm cũ" - anh Tuấn vui vẻ nói.

ÁI MY - THÙY AN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-dan-xep-hang-xin-loc-dau-nam-196240210164939152.htm