Người dân xúc động cảm ơn Công an xã đưa đón đi làm CCCD

Xúc động khi chứng kiến hình ảnh Công an xã Xuân Quang 2 cùng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đến tận nhà hoặc đưa đón người dân bằng xe ô tô đi làm CCCD, nhiều người dân đã viết thư, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước tinh thần 'Vì nhân dân phục vụ'.

Thông tin với PV Báo CAND sáng 1/10, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng – Trưởng Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa nhận được bức thư gửi phát chuyển nhanh qua đường bưu điện từ TP Hồ Chí Minh. Người viết bức thư hai trang giấy lớn với dòng chữ nắn nót là anh Phạm Minh Vương (SN 1983, trú ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) nhưng đã vào phía Nam làm công nhân cho doanh nghiệp tư nhân để mưu sinh gần 20 năm qua và đang, tạm trú ở tổ 56, khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Thư của anh Phạm Minh Vương gửi từ TP Hồ Chí Minh đến Công an huyện Đồng Xuân.

Thư của anh Phạm Minh Vương gửi từ TP Hồ Chí Minh đến Công an huyện Đồng Xuân.

Ngày 26/9, anh Vương từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên thăm người mẹ đang sống neo đơn là bà Phạm Thị Nhưng, nay đã gần 80 tuổi nên sức yếu, hai lần trượt chân té ngã gãy xương chân nên bước đi khó khăn, đau nhức. Trong đêm tối, anh Vương chứng kiến hình ảnh Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Xuân Quang 2 đến nhà cõng mẹ người ruột của mình và cùng đồng đội dìu dắt một số người già yếu khác ra xe ô tô chở đến trụ sở xã để làm căn cước công dân (CCCD) rồi đưa trở về tận nhà.

Bà Phạm Thị Nhưng được Phó trưởng Công an xã Xuân Quang 2 cõng từ xe ô tô vào nơi làm CCCD.

Xúc động trước tấm lòng, tình cảm và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Thiếu tá Bình và những cán bộ – chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đồng Xuân, nên khi về lại TP Hồ Chí Minh anh Vương trải lòng trên từng câu chữ thấm đẫm tình cảm sâu sắc trong hai trang thư cảm ơn gửi về Công an huyện Đồng Xuân. Trong thư có đoạn viết : “Những hình ảnh đẹp đẽ, tử tế ấy đã làm cho tôi thực sự xúc động, khiến tôi không thể nào quên được”, “Vô tình thấy được hình ảnh mẹ mình được cõng, tôi thật sự cảm kích trước công việc của các anh đã và đang làm cho người dân”.

CBCS Công an đến bên giường bệnh làm CCCD cho ông Nguyễn Khắc Thành và bà Nguyễn Thị Thu Khanh.

Thiếu tá Lê Xuân Hạnh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 2 cho biết, bà Phạm Thị Nhưng là 1 trong 96 người già yếu, neo đơn, tàn tật được Công an xã cũng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đồng Xuân đến tận nhà, hoặc đưa đón bằng xe ô tô đi làm CCCD trong “chiến dịch” làm CCCD ở huyện Đồng Xuân 20 ngày cuối tháng 9/2022. Trên địa bàn xã này hiện có 1.408 hộ gia đình, gồm 4.410 người dân, tính đến cuối tháng 9/2022 có 3.644 trường hợp trong độ tuổi làm CCCD.

Bằng nhiều nỗ lực tích cực “đi từng ngõ, đến từng nhà” với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, 93,7% người dân trong độ tuổi ở xã Xuân Quang 2 đã được cấp CCCD, trong đó nhiều trường hợp đang mưu sinh ở các tỉnh, thành phố trong nước cũng đã được Công an xã vận động hoặc cung cấp thông tin định danh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm CCCD, phần còn ại là những trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, thi hành án hình sự, xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Theo đó, xã Xuân Quang 2 là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả dự án cấp CCCD ở huyện Đồng Xuân.

Cùng tâm trạng vui mừng như bà Phạm Thị Nhưng, con cháu của các ông bà Nguyễn Ngã (SN 1939), Đặng Thị Chức (SN 1920, cùng trú ở thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2) cho biết, dù tuổi cao sức yếu nhưng các cụ rất vui khi được đưa đón đi làm CCCD để có căn cứ pháp lý thực hiện các giao dịch lập di chúc, mua bán, giao quyền định đoạt tài sản…Trường hợp ông Nguyễn Khắc Thành (SN 1937), bà Nguyễn Thị Thu Khanh (SN 1940, cùng trú ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2) cùng nhiều người khác không thể đi lại đã được Công an xã Xuân Quang 2 cùng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đồng Xuân tận tình đến bên giường bệnh tại nhà riêng để làm CCCD.

Ông Nguyễn Đức Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 chia sẻ : “Sau gần ba năm triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã, 5 cán bộ – chiến sĩ về địa bàn này không chỉ thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ổn định an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020, vận động người dân giao nộp vĩ khí – vật liệu nổ… mà còn để lại trong lòng dân nhiều dấu ấn tốt đẹp từ những hành động bình dị từ những đêm dầm mình trong mưa gió giúp dân di dời tài sản, chủ động phòng, chống bão lũ đến đưa đón, cõng, dìu người già lên xe ô tô đi làm CCCD. Những hình ảnh đậm chất nhân văn đó đã khiến cho người dân thêm tin yêu cảm phục người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ”

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nguoi-dan-xuc-dong-cam-on-cong-an-xa-dua-don-di-lam-cccd-i669428/