Người đáng thương, kẻ làm màu

Việc nghệ sĩ Việt có ý định nương nhờ cửa Phật sau biến cố cuộc đời không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Angela Phương Trinh tìm về chốn cửa Phật sau khi gặp nhiều scandal hay đối mặt với những chỉ trích của dư luận. Ảnh: T. L.

Muôn màu... "nương nhờ"

Mới đây, thông tin cô gái với danh hiệu "Người đẹp có mái tóc đẹp nhất" trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Thị Hà xuống tóc đi tu được đăng tải trên trang cá nhân Á hậu Bảo Như nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau 4 năm giành giải thưởng, bất ngờ, người đẹp cắt tóc, quyết định quy y nơi cửa Phật. Thông qua dòng tâm sự của Á hậu Bảo Như, nhiều người "suy diễn" những khả năng khiến Nguyễn Thị Hà quyết định xuống tóc. Tuy nhiên, lý do lớn nhất chính là cô muốn tìm được bình an trong tâm hồn.

Á hậu Bảo Như chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Cô gái có mái tóc đẹp nhất Hoa Hậu Việt Nam 2014. Vẫn còn nhớ ngày chị em mình sát cánh bên nhau. Giờ em đã trút bỏ được bụi trần chọn chốn yên bình, đời chỉ là cõi tạm. Mong em luôn bình an, thương em".

Còn nhớ, diễn viên Việt Trinh từng có giai đoạn bị "đồn thổi" đã đi tu vì gặp quá nhiều ồn ào. Tên tuổi Việt Trinh gắn liền với thời kỳ phim "mì ăn liền" ở thập niên 90 thế kỷ trước. Trở thành ngôi sao, tên tuổi được săn đón, Việt Trinh đã không kiểm soát được bản thân và trở nên "chảnh chọe". Lúc này, chị lọt vào tầm ngắm của những đại gia và rơi vào lưới tình của họ, người đẹp vướng phải những tin đồn ác ý rằng chị sát phu, kiêu căng... Cái nhìn thiếu thiện cảm của người đời khiến chị gần như quỵ ngã.

Cho đến khi Việt Trinh bị tẩy chay, danh tiếng của chị điêu đứng vì bị liên đới đến pháp luật từ người tình giàu có. Sự nghiệp, tiền tài sụp đổ, "người đẹp Tây Đô" chới với giữa dòng đời và có ý định tự tử. Nhưng, năm 2001, chị đã tìm đến cửa Phật với tấm lòng thành kính. Hiện tại, dù cuộc sống đã cân bằng và ổn định hơn xưa, Việt Trinh vẫn hướng về đạo Phật bằng niềm tin mãnh liệt.

6 năm trước, tai nạn tưởng chừng cướp đi mạng sống của nhạc sĩ Sỹ Luân, sau lần “chết đi sống lại”, Sỹ Luân dần hồi phục và quyết định “gieo trồng phước đức” để tìm sự an lạc trong tâm hồn. Thời điểm đó, mọi sinh hoạt của anh đều do mẹ giúp đỡ. Sỹ Luân phải mất 5 năm mới lấy lại được ý thức và phục hồi sau những tổn thương. Sau khi bình phục, Sỹ Luân đã định đi tu hai lần nhưng mẹ của Sỹ Luân đã không đồng ý. Sỹ Luân theo đạo Phật từ nhỏ. Anh vẫn đọc kinh hàng ngày nhưng thật sự thấm nhuần tư tưởng là sau khi tai nạn. Các nhà sư khuyên anh nên làm tròn trách nhiệm ở bên ngoài nên Sỹ Luân tích cực hướng đến cộng đồng.

Sỹ Luân từng tiết lộ, “việc lập gia đình chắc là phải sau 40 tuổi, vì hiện tại công việc của tôi vẫn liên tục. Nhiều bài hát hát xong tôi cũng không nhớ. Tôi cũng nhận show khá nhiều ở nước ngoài. Lịch trình công việc quá dày nên nếu có gia đình thì sẽ không có thời gian cho vợ con, sẽ tội nghiệp cho vợ mình lắm”.

Ly Kute cũng là một người đẹp trong shobiz từng có ý định nương nhờ cửa Phật. Chuyện tình cảm giữa cô và Mạc Hồng Quân tan vỡ khiến người đẹp chịu không ít búa rìu dư luận. Sau chia tay, hot girl Nhật ký Vàng Anh tiết lộ đang mang bầu nhưng cầu thủ điển trai không chấp nhận chuyện cưới xin. Giữa tâm bão, Ly Kute quyết định vào nhà chùa, mặc áo nâu sòng để xa lánh thế sự. Cô mong mỏi tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và yên ổn chờ ngày hạ sinh...

Người khen kẻ chê

Mỗi một nghệ sĩ tìm đến cửa Phật với một lý do khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được sự thông cảm từ dư luận. Nữ diễn viên trẻ Angela Phương Trinh cũng từng lên chùa để tìm sự an lạc trong tâm hồn sau khi nhận nhiều sóng gió của showbiz. Phương Trinh phải nhận những lời bình phẩm không mấy hay ho về việc cô “khoe khoang cơ thể” quá sớm với những bộ hình mát mẻ; những phát ngôn thiếu suy nghĩ trên báo đã khiến cô vướng nhiều chỉ trích. Cô từng chia sẻ lý do khiến cô quyết định đến chùa: “Thời gian gần đây tôi không có nhiều chuyện vui, và khi cảm thấy không vui thì tôi sẽ ghé thăm nhà chùa, tôi cúng bái và nghe giảng đạo, tôi thấy bớt mệt mỏi và tâm hồn thanh tịnh. Vừa rồi, được sự đồng ý của Thầy trụ trì tôi đã quy y”.

Tưởng chừng như việc Phương Trinh lên chùa sẽ... xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, sóng gió còn chưa lặng thì vài ngày sau, cô đã xuất hiện trong bộ hình bikini uốn éo khoe cơ thể, khiến công chúng tròn mắt với phát ngôn thiếu kiểm soát. Những chuyến từ thiện của cô cũng gây nhức mắt vì váy ngắn, áo mỏng, giày cao, phấn son lòe loẹt. Hành động và lời nói của Phương Trinh khiến nhiều người cho rằng chuyện cô đến chùa chỉ là một hình thức “làm màu”.

Người mẫu Trang Trần là một tên tuổi đình đám trên mạng xã hội với một loạt phát ngôn gây sốc. Trang Trần từng đăng đàn khoe pháp danh Diệu Nhã trên trang cá nhân. Bất cứ hoạt động thiện nguyện tại chùa đều được cô liên tục cập nhật. Không thể phủ nhận những hoạt động từ thiện của Trang Trần rất đáng khen, tuy nhiên, việc cô liên tục ghi lại những hoạt động hàng ngày lại khiến nhiều người băn khoăn, bởi cửa chùa là chốn thanh tịnh, không khuyến khích việc ồn ào gây chú ý.

Sau những căng thẳng từ cuộc sống, ai cũng có quyền tìm cho mình nơi tĩnh mịch để làm dịu tâm hồn. Trong làng giải trí, rất nhiều ngôi sao có tiếng một thời đã tìm đến chùa chiền để tĩnh tâm, chăm chỉ làm việc thiện. Tuy nhiên, cách làm của một số sao Việt lại khiến dư luận không hài lòng, khi khoe khoang quá đà về vấn đề riêng tư, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tâm linh.

HƯƠNG MAI

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/nguoi-dang-thuong-ke-lam-mau-635389.ldo