Người Đảng viên xuất sắc khu phố Tam Thịnh

Người dân khu phố Tam Thịnh, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên đều nhắc nhiều đến ông Đặng Hải Đăng, người trưởng khu phố và người Đảng viên gương mẫu đã góp nhiều công sức để xây dựng khu phố bình yên.

Một thời, con đường qua khu phố Đông Tiến 2 và phố Tam Thịnh ở thị trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên nằm trên tuyến đường 18C đi lên huyện Bình Liêu rất xấu. Năm 2015, đường QL 18C được nâng cấp lại rẽ theo hướng khác, vậy là đoạn đường khu phố Đông Tiến 2 - Tam Thịnh bị lãng quên. Trong khi con đường đã xuống cấp xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà không đảm bảo an toàn giao thông thì thời gian cải tạo lại QL18C, lượng xe chở vật liệu tăng lên đột biến để phục vụ việc nâng cấp con đường, khiến con đường đã xấu lại càng xấu hơn. Nhiều người dân sống hai bên đường mang những viên gạch, ngói, cành cây để cảnh báo chỗ nguy hiểm có ổ gà sâu, cho mọi người tham gia giao thông qua khu vực này biết nhằm hạn chế tai nạn.

Ông Đặng Hải Đăng tự hào đi trên con đường mà ông đã có nhiều công đóng góp

Ông Đặng Hải Đăng tự hào đi trên con đường mà ông đã có nhiều công đóng góp

Đường xấu, người dân chỉ còn biết tìm đến ông Đặng Hải Đăng, khi ấy là lãnh đạo khu phố, để ông đưa ý kiến của bà con lên các kỳ đại biểu các cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện. Khi dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường được phê duyệt với trên 2km chiều dài, liên quan đến 139 hộ dân. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai dự án bước đầu cũng gặp phải những khó khăn. Do đó, Chi bộ khu phố Tam Thịnh thành lập Ban vận động trong đó ông Đăng là thành phần chủ chốt. Các ông đã nhiệt tình vận động bà con tình nguyện tham gia hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng nâng cấp con đường. Ngày đi vận động chưa được, tối các ông lại đi, trước lời lẽ thuyết phục của các ông, bà con dần nghe theo. Toàn khu phố hiến gần 10.000m² đất, với số tiền đất tính theo thời điểm đó cũng đã hơn 6 tỷ đồng, riêng nhà ông Đăng cũng hiến hơn 100m² đất để mở rộng con đường. Khi con đường được đầu tư nâng cấp, người dân không còn nỗi lo tai nạn giao thông thường trực như trước kia nữa. Bà con khu phố vui vẻ làm ăn phát triển dịch vụ, ổn định cuộc sống.

Chuyện trong phố nhiều vụ cãi vã mất tình làng nghĩa xóm, vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, nhưng khi có ông Đăng đến giải quyết là mọi chuyện lại êm xuôi. Tuy là người dân thị trấn thế nhưng nhiều hộ gia đình trong khu vẫn trồng rừng và đôi khi lại xảy ra chuyện tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân, vậy là người ta lại nhờ đến ông Đăng. Mới đây nhất, cuối tháng 4 vừa qua là vụ tranh chấp đất rừng giữa 2 gia đình cùng khu phố. Gia đình này trồng cây sang đất nhà kia, nhà kia tức giận chặt hết cây lấn chiếm. Vậy là chuyện cãi vã xảy ra. Ông Đăng trực tiếp đến các hộ gia đình đó, phân tích cho họ hiểu chuyện tình làng nghĩa xóm, “bán anh em xa mua láng giềng gần” mọi chuyện nên giải quyết có tình nghĩa làm gương cho con cháu, lại không gây mất đoàn kết. Khi mọi người đồng thuận ông yêu cầu các gia đình cắm cọc bê tông làm ranh giới trước mặt người đại diện khu phố. Vậy là chuyện tranh chấp đã được giải quyết ổn thỏa có tình, có lý.

Ông Đặng Hải Đăng (bên phải) đến hòa giải tại một gia đình trong khu phố Tam Thịnh

Từ những nỗ lực với người dân khu phố Tam Thịnh, ông Đặng Hải Đăng đã 2 lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh (năm 2010 và 2015) về thành tích là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, ông Đăng đã 2 lần được Công an tỉnh tặng bằng khen trong đó có 1 bằng khen năm 2011, về thành tích giáo dục người lầm lỗi. Ông tham gia cùng công an thị trấn giúp đỡ, động viên, cảm hóa những người có quá khứ lầm lỗi (tù tha, đặc xá, án treo…) khi trở về với địa phương tái hòa nhập với cộng đồng, không tái phạm tội và vi phạm pháp pháp luật. Ông Đăng còn được nhận rất nhiều giấy khen của huyện về công tác Đảng, công tác quần chúng trong khu phố.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201905/nguoi-dang-vien-xuat-sac-khu-pho-tam-thinh-2440276/