Người đẹp điền kinh Việt Nam bội thu HCV: Chói lòa nụ cười hạnh phúc

(Tin thể thao, Tin SEA Games) Những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc của các nữ VĐV điền kinh Việt Nam trong 2 ngày thi đấu cuối cùng ở SEA Games.

Ngày thi đấu 25 và 26/8, các nữ VĐV điền kinh mang về thêm rất nhiều HCV.

"Nữ Hoàng điền kinh" mới Tú Chinh xuất sắc ở những cự ly ngắn.

4 tuyển thủ điền kinh: Tú Chinh, Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Yến Hoa giành HCV lịch sử điền kinh 4x100m.

Tú Chinh và đồng đội đã gây chấn động Đông Nam Á, khi phá kỷ lục SEA Games ở cự ly đồng đội 4x100m, qua đó giành tấm HCV lịch sử cho Việt Nam.

Khó diễn tả được cảm xúc của Tú Chinh và Yến Hoa.

Tấm HCV 4x100m đầu tiên của Việt Nam ở đấu trường SEA Games, nó càng có giá trị hơn khi các cô gái phá kỷ lục của người Thái trước đó và đánh bại chính các VĐV hiện tại để giành HCV.

Ngay sau tấm HCV 4x100m nữ, Bùi Thị Thu Thảo tiếp tục tranh tài ở môn nhảy xa.

Bước nhảy 6m68 của Thu Thảo đã giúp cô giành được tấm HCV cao quý.

Sau những cái bặm môi, nhíu lông mày đầy căng thẳng thì Thu Thảo vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Nguyễn Thị Oanh "nhân tố bí ẩn" của điền kinh Việt Nam tiếp tục gây sốc khi giành tấm HCV 5.000m.

Niềm vui được nhân đôi khi sau Oanh là người đồng đội Phạm Thị Huệ, cả hai ẵm trọn hai tấm huy chương vàng và bạc nội dung 5.000m.

"Đôi bạn cùng tiến" mang lại thành tích cao cho điền kinh Việt Nam.

Nụ cười hạnh phúc của Oanh và Huệ.

Trần Thị Yến Hoa là VĐV điền kinh "mở hàng" HCV cho điền kinh Việt Nam ngày 26/8.

Tấm HCV tuyệt vời của Yến Hoa ở nội dung chạy 100m rào nữ.

Cuối ngày 26/8, 4 cô gái điền kinh tiếp sức nữ giành HCV ở nội dung 4x400m.

Đây là tấm HCV cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29.

Tấm HCV thứ 17 của điền kinh Việt Nam.

Q.H - Anh Khoa, từ Malaysia

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nguoi-dep-dien-kinh-viet-nam-boi-thu-hcv-choi-loa-nu-cuoi-hanh-phuc-c9a563096.html