Người đẹp phố biển 2016 My Oanh hóa thân thành thiếu nữ Tây Bắc trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh mới nhất mang tên Trước phiên chợ tình, 'Gương mặt khả ái' Người đẹp phố biển 2016 My Oanh mang đến một vẻ đẹp mong manh và tinh khôi của thiếu nữ vùng núi rừng Tây Bắc.

My Oanh tên thật là Ngô Thị Oanh, sinh năm 1997 và đến từ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Cô từng theo học tại Đại học Vinh. Năm 2016, My Oanh xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Người đẹp làng sen huyện Hưng Nguyên. Thừa thắng xông lên, cô đăng ký tham gia Người đẹp làng sen tỉnh Nghệ An và giành được giải Á quân chung cuộc. Cũng trong năm ấy, My Oanh tham gia thử sức tại cuộc thi Người đẹp phố biển Cửa Lò và xuất sắc giành giải “Gương mặt khả ái”.

My Oanh có chiều cao 1m68 cùng số đo ba vòng nóng bỏng 86 – 60 – 92 (cm), sở hữu khuôn mặt có đường nét thanh tú với sống mũi cao cùng chiếc cằm V-line thời thượng. Đặc biệt, My Oanh có đôi mắt “biết nói” khiến người đối diện không thể rời mắt mỗi khi ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Bên cạnh đó, nét đẹp của My Oanh còn thấm đượm vị mặn mà của người con gái xứ biển và đặt biệt là khả năng diễn xuất điêu luyện.

Sau 2 năm tham gia cuộc thi “Người đẹp phố biển”, My Oanh đã phần nào “lột xác” và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Hiện tại, cô đã Nam tiến để thuận tiện cho phát triển sự nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong bộ ảnh mới nhất, My Oanh hóa thân thành cô gái người dân tộc thiểu số của vùng núi Tây Bắc. Cô khéo léo vừa khoe được vẻ đẹp mong manh, tinh khôi của mình, lại vừa thể hiện được nét e ấp của người con gái vùng cao.

Khoác lên mình bộ trang phục sặc sỡ của dân tộc Mông, My Oanh diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp trong trẻo của những thiếu nữ miền sơn cước. Làn da trắng ngần và nhan sắc phảng phất nét cuốn hút núi rừng của My Oanh hòa quyện cùng những vạt hoa ban bung nở trắng xóa cả một góc trời Tây Bắc. Hình ảnh ấy đẹp đến mê hồn!.

Mi Ty

Make up: Hoàng Đức Photo: Đoàn Huy Hoàng

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/nguoi-dep-pho-bien-2016-my-oanh-hoa-than-thanh-thieu-nu-tay-bac-trong-bo-anh-moi-23372.html