Người đẹp Top 5 trường Đại học Tôn Đức Thắng trải lòng

Ai trong chúng ta cũng phải lớn lên, rời xa vòng tay gia đình để đi học. Và mình cũng không phải ngoại lệ, cũng phải xa nhà đến thành phố để học tập.

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh săn sóc, nên thời gian đầu ở đại học mình cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, tất cả mọi thứ phải bắt đầu tự lo, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước sau. Nhưng mình cũng rất may mắn vì bên cạnh luôn có những người bạn, giúp đỡ cho mình rất nhiều trong việc học cũng như trong đời sống.

Năm 2019 mình có tham gia cuộc thi "Nét đẹp sinh viên 2019" do trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức, và may mắn được vào top 5 của cuộc thi. Vốn là một cô gái rất đam mê chụp ảnh và nghệ thuật, bước qua cuộc thi với những kinh nghiệm mà mình đã được học hỏi, mình đã thử sức mình với công việc làm mẫu ảnh, mẫu look book. Và công việc đó đã gắn bó với mình đến ngày hôm nay, công việc mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị.

Mình được học hỏi rất nhiều thứ từ những anh chị làm việc chung, mình được làm việc với sở thích và đam mê của mình. Và công việc này cũng đã phần nào đó mình có thể phụ giúp ba mẹ trong việc tài chính. Khi tự mình kiếm ra được đồng tiền, mình cũng đã biết suy nghĩ và tính toán kỹ hơn trong việc chi tiêu của bản thân. Và mình luôn cố gắng nỗ lực để có thể phát triển bản thân, phát triển công việc hơn nữa trong tương lai.

Vừa cố gắng tập trung học tốt vừa nỗ lực xây dựng bản thân để phát triển công việc, nên mình thường ăn gian mất thời gian mà vốn dĩ mình phải dành để về nhà thăm ba mẹ, mình có thể có rất nhiều thứ ở Sài Gòn để quan tâm, để làm. Nhưng với ba mẹ thì chỉ có một mình mình thôi, mỗi tuần, mỗi tháng đều trông ngóng con về chỉ đơn giản là được quây quần bên nhau dùng bữa cơm đạm bạc. Đối với mình, gia đình là tất cả, là trên nhất và là nguồn năng lượng có sức ảnh hưởng với mình nhất.

Gia đình luôn ủng hộ, và chấp cánh cho những ước mơ, những dự định của mình. Dù ở thế giới ngoài kia mình có lớn lên và ngày càng trưởng thành hơn, nhưng mình vẫn mãi mãi là cô con gái nhỏ của ba mẹ. Mình luôn nhắc nhở bản thân mình dù có bận như thế nào cũng phải cố gắng sắp xếp thời gian về nhà thăm ba mẹ.

"Dù một ngày nào đó cả thế giới có quay lưng lại với con. Hãy nhìn về phía sau con, vẫn luôn còn gia đình ở bên cạnh con...". Vì có được tình cảm và sự ủng hộ của gia đình nên bản thân mình luôn cố gắng sống, học tập tốt để không phụ lòng mọi người.

Nguyễn Ngọc Minh Tú (Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nguoi-dep-top-5-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-trai-long-1703520.tpo