Người đẹp từ bỏ giấc mơ Hoa hậu Mỹ để... chuyển giới

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một chàng trai với thân hình sáu múi, Ashton Colby từng là một cô gái có ngoại hình nổi bật, tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ tại Mỹ, Daily Star đưa tin.

Ashton Colby từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc (trái) và ngoại hình nam tính hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình Daily Star

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí, Ashton Colby đã có cơ hội trải lòng về câu chuyện từ bỏ cuộc thi Hoa hậu Mỹ để thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển giới thành đàn ông và sống đúng với con người thật của anh.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Ashton đã không hài lòng với ngoại hình của bản thân khi mọi người luôn khen ngợi rằng anh là một "cô gái xinh đẹp". Anh tâm sự: “Mẹ tôi luôn muốn tôi học ballet và mặc váy. Tuy nhiên, tôi lại thích phong cách nam tính và cực kỳ thích chơi bóng chày”.

Càng lớn, anh càng ý thức về sự khác lạ trong cơ thể khi luôn bị thu hút bởi các cô gái. Ashton nhận ra mình là một đồng tính nữ vào năm 13 tuổi nhưng dưới áp lực của gia đình và mọi người, anh không thể chia sẻ điều này với bất kỳ ai.

Dưới sự động viên của cha mẹ và bạn bè, Ashton Colby bắt đầu bước chân vào các cuộc thi nhan sắc ở tuổi 17. Anh đã tham gia tổng cộng 6 cuộc thi tại địa phương và trở thành Á hậu Hoa hậu Thiếu niên Columbus. Tháng 11.2011, anh tham dự Hoa hậu bang Ohio, cũng là cuộc thi nhan sắc cuối cùng trong hình hài phụ nữ. Đây là cơ hội lớn để Ashton đoạt chiếc vé tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ nhưng thay vì nỗ lực hết mình thì cảm giác phải đứng trên sân khấu để tranh tài lại khiến anh chán ghét.

Sau cuộc thi, Ashton bắt đầu tìm hiểu về quá trình chuyển giới để tìm lại chính mình. Thoạt đầu, Ashton cho biết anh rất bối rối vì người chuyển giới là một khái niệm vô cùng xa lạ với anh. Sau đó, Ashton quyết định tìm hiểu video trên YouTube về các trường hợp giống mình và tiến hành thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Năm 2012, Ashton bắt đầu tiêm testosterone (hóc môn nam giới) và chi 8.000 USD để phẫu thuật cắt bỏ “núi đôi” vào năm 2013. Sau đó, anh quyết định đến các phòng tập thể hình để có được các cơ bắp săn chắc, cấy râu và đang xem xét đến việc hoàn thiện bộ phận sinh dục.

Khi anh chia sẻ quyết định chuyển giới, mẹ của Ashton đã không nói chuyện với anh trong một thời gian dài và mọi người thì luôn nuối tiếc với những gì mà “Ashton phiên bản nữ” sở hữu. Tuy nhiên, Ashton cho biết anh rất hạnh phúc với những gì mình đang có.

Hiện, anh đang sống với bạn gái và cả hai đang lên kế hoạch để nhận nuôi những đứa trẻ. Ashton cũng đã tạo một kênh YouTube riêng cho mình với mục đích ủng hộ những người chuyển giới, giúp họ tự tin với quyết định của mình.

Thiên Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nguoi-dep-tu-bo-giac-mo-hoa-hau-my-de-chuyen-gioi-665173.html