Người đẹp xuôi ngược trong giới truyền thông

Nhắc đến những mỹ nhân giới truyền thông, lẽ thường người ta lập tức kể tên những MC trên truyền hình như Quỳnh Hương, Đỗ Thụy của HTV hoặc Diễm Quỳnh, Hoài Anh của VTV. Thế nhưng, nhan sắc báo chí đâu chỉ có vậy, nhất là trong bối cảnh xã hội cởi mở như hiện nay.

Nghề báo không dành cho những người thích ăn trắng mặc trơn. Nghề báo có những đòi hỏi khắt khe riêng nên những nàng suốt ngày tung tăng váy ngắn áo mỏng rất ngại lui tới. Mỹ nhân đầu tiên khiến công chúng kinh ngạc là Hoàng Nhật Mai.

Đăng quang Hoa hậu các thành phố biển năm 1999, khi mới 17 tuổi, sau đóđạt thứ hạng khá cao tại cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, cứ ngỡ Hoàng Nhật Mai thong dong dạo gót ngà qua những bữa tiệc sang trọng.

Không ngờ, Hoàng Nhật Mai đầu quân về Vietnamnet khi tờ báo điện tử này mới thành lập. Hoàng Nhật Mai từng học Trường Nghệ thuật Quân đội, từng đóng phim "Ngã ba Đồng Lộc" và cô đã không khiến đồng nghiệp thất vọng khi vào vai… nhà báo. Hoàng Nhật Mai phụ trách trang Netmode và tạo được hiệu ứng xã hội khá mạnh mẽ.

Đặc biệt, đến tận hôm nay, cánh phóng viên vẫn không quên hình ảnh Hoàng Nhật Mai xông xáo tác nghiệp tại phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam không hề kém cạnh các đồng nghiệp nam. Trong sân TAND TP Hồ Chí Minh, nhan sắc Hoàng Nhật Mai không chỉ động viên giới truyền thông mà còn khiến các chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ tư pháp cũng… xao xuyến.

Bây giờ đã là mẹ của ba đứa con gái nhưng Hoàng Nhật Mai vẫn đẹp mặn mà. Sau một thời gian chuyển sang làm báo điện tử, Hoàng Nhật Mai đang theo đuổi chương trình huấn luyện kỹ năng cho phụ nữ bằng những khóa đào tạo trực tuyến!

Hoa khôi thể thao Thu Hương, diễn viên Mai Thu Huyền, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Khác với Hoàng Nhật Mai, Hoa khôi Thể thao Thu Hương vào nghề từ vai trò cộng tác viên dẫn chương trình cho Đài Truyền hình Việt Nam. Chán làm thuê, Thu Hương vận động tài chính của gia đình mở công ty truyền thông P.H.I và đầu tư tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm.

Với sự tháo vát của Thu Hương, Cẩm Nang Mua Sắm từng là một thương hiệu trước khi thoái trào cùng cơn suy thoái của báo in. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, người đẹp Thu Hương xóa sổ công ty cũ để thành lập tập đoàn Nam Hương lấn sân nhiều hoạt động phía sau trang báo như tổ chức sự kiện, tổ chức thi hoa hậu, tổ chức tọa đàm về hình ảnh doanh nhân hiện đại.

Năm 2012, Thu Hương đoạt giải Á hậu Quý bà thế giới. Ở tuổi 39, Thu Hương - bà mẹ của hai cậu nhóc - đáng xếp vào loại đại gia trong giới truyền thông!

Cùng tuổi và cùng tham gia Cẩm Nang Mua Sắm với Hoa khôi Thể thao Thu Hương ngay từ những ngày đầu là người mẫu Tăng Huệ Văn. Khi đó Tăng Huệ Văn vừa giành được ngôi Á hậu cuộc thi Người đẹp Bình Dương. Lấy chồng khá giàu, sinh hai đứa con đủ trai đủ gái nhưng Tăng Huệ Văn vẫn không chịu ngồi nhà hưởng phước. Bây giờ Tăng Huệ Văn đang phụ trách đảm nhiệm vai trò tư vấn phục trang cho vài chương trình truyền hình!

Nổi tiếng không kém Thu Hương và Tăng Huệ Văn, cũng giàu có không kém Thu Hương và Tăng Huệ Văn, chính là người đẹp Mai Thu Huyền. Từng tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế, Mai Thu Huyền thành danh trên màn ảnh nhỏ nhờ những bộ phim dài tập. Cầm bằng cử nhân ngoại giao, Mai Thu Huyền về tập đoàn FPT và "leo" dần đến chức Tổng giám đốc phụ trách truyền thông.

Tuy nhiên, năm2012, Mai Thu Huyền rời khỏi FPT và thành lập Tập đoàn Tincom hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất phim cho đến thực hiện các chuyên mục truyền hình. Mai Thu Huyền thổ lộ: "Tôi chưa bao giờ thể hiện tôi là một bà chủ và mọi người phải tuân thủ. Tôi là người rất dung hòa. Có rất nhiều cách để đạt được mục đích không nhất thiết lúc nào cũng phải thể hiện sự uy quyền. Tôi từng làm ở FPT 10 năm, tôi được học về phương pháp quản trị. Tôi nhận thấy, quản trị bằng pháp trị sẽ không thu phục được nhân tâm, chỉ đạt được mục tiêu, mục đích đặt ra thôi. Team work rất quan trọng. Trong một nhóm làm việc có cá nhân quá nổi trội chưa chắc đã hay. Cũng như trong một đội bóng toàn ngôi sao chưa chắc đã tốt. Có ngôi sao, có những người xung quanh yểm trợ sẽ thành công hơn".

Có một mỹ nhân nữa đã yên bề gia thất, nhưng không nhắc đến sẽ hơi thiếu xót, đó là nhà báo Hoàng Thu Hường ở Vietnamnet. Xuất thân là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, Hoàng Thu Hường gia nhập đội ngũ làm báo khá tự tin.

Dù không phải một cây bút xuất sắc, nhưng Hoàng Thu Hường gây hứng thú cho làng báo khi ứng thí và đoạt giải cao trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà năm 2009. Đáng chú ý, sau cuộc thi bà mẹ của hai đứa con này chứng tỏ sự khẳng khái của một nữ nhà báo khi tranh cãi khá nảy lửa với một diễn đàn mạng vì vài ý kiến mỉa mai thí sinh Hoa hậu Quý bà là "hoa hậu nái sề".

Sự nổ rộ của các kênh truyền hình đang kéo các người đẹp vào cuộc chơi mới đầy hào hứng. Á hậu Hoàng My được mời người đồng hành đầu bếp Martin Yan trong chương trình truyền hình thực tế "Martin Yan Taste of Viet Nam".

Nếu xem chương trình này, sẽ thấy Á hậu Hoàng My không khác gì một nhà báo thực sự. Cô cũng phải lặn lội trèo đèo lội suối vào tận các thôn bản xa xôi ở miền núi phía Bắc hoặc chèo thuyền len lỏi giữa các kênh rạch miền Tây Nam bộ. Chính nhờ những hoạt động ấy, Á hậu Hoàng My quyết định sang Mỹ theo học một khóa đào tạo về truyền thông để được làm nghề một cách chuyên nghiệp.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng khiến nhiều người khâm phục khi dấn thân làm MC các chương trình thực tế. Hoa hậu Ngọc Hân từng rong ruổi khắp cả nước để thực hiện chương trình "24 giờ sống xanh". Sức mạnh từ danh hiệu Hoa hậu cũng như sự nhiệt tình của Ngọc Hân đã mang lại cho khán giả nhiều suy tư về môi trường và ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự: "Đi quay có nhiều kỷ niệm vui, tôi được tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau, từ bác nông dân tới anh kỹ sư, bạn trẻ... Tôi nhớ nhất kỷ niệm lần làm chương trình mô hình kinh tế xanh ở Hà Nam về chăn nuôi bò sữa tại nhà một cựu chiến binh.

Mọi người bảo tôi vào tắm cho bò để ghi hình. Tôi cũng lo lắm nhưng vì thích thú và tò mò nên cũng không ngại. Nói thì thế, chứ lúc đó sợ nhất bị bò đá. Tuy nhiên, kết quả quá tốt đẹp, bò không đá, mà ngược lại, vì mải vuốt ve chú bò sữa nên đã bị chú ta 'đập bẹp' hẳn cái đuôi vào mặt!". Ngoài ra, Hoa hậu Ngọc Hân còn nhận lời làm MC cho chương trình "Tổ ấm 11 giờ" hướng đến những người phụ nữ trẻ hiện đại, họ thành đạt, thông minh, xinh đẹp và xứng đáng được tôn vinh của với có slogan là: "Yêu trọng bản thân, nâng đỡ gia đình"

Tuy nhiên, các người đẹp kể trên không hề được đào tạo chuyên ngành báo chí. Có hai gương mặt có bằng cử nhân báo chí nhưng lừng lẫy giới chân dài là Hoa khôi Đinh Ngọc Diệp và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Khi còn ngồi ghế giảng đường, Đinh Ngọc Diệp đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô và nhanh chóng được mời gọi đến với giới show biz bằng những hợp đồng biểu diễn thời trang. Ngụp lặn trong thực tế ấy, Đinh Ngọc Diệp đã có những phóng sự xôn xao dư luận về thế giới chân dài. Sau khi tốt nghiệp, Đinh Ngọc Diệp cũng làm qua nhiều tờ báo, nhưng hiện tại cô quá bận rộn với những dự án đóng phim cùng chồng là đạo diễn Victor Vũ. Đinh Ngọc Diệp không ngần ngại tuyên bố rằng "có thể viết được bài báo 2000 chữ trong một giờ đồng hồ". Quá hay!

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004 khi mới là sinh viên năm nhất của Học viện báo chí tuyên truyền. Có được học bổng du học báo chí bên Anh quốc, Nguyễn Thị Huyền vừa học vừa… lấy chồng sinh con. Khi về nước làm việc cho VTV4, Nguyễn Thị Huyền được giao thực hiện các chương trình từ thiện xã hội, nhưng chỉ hơn một năm thì cô tự thành lập công ty chuyên tổ chức sự kiện. Bây giờ Nguyễn Thị Huyền đang tham gia tổ chức các khóa đào tạo truyền thông quốc tế và có nhiều cơ hội để trở thành một nhân vật truyền thông tầm cỡ!

Nối gót Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Dương Tú Anh cũng đang theo học báo chí. Thế nhưng, liệu cô có theo nghề này không, hay cười tủm tỉm "may mà nhà cháu chạy thoát" khi ai đó hỏi về tấm bằng cử nhân báo chí!

Tuy Hòa

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/nguoi-dep-xuoi-nguoc-trong-gioi-truyen-thong-496726/