Người Đức thử nghiệm thành công

(Zing) - Đã không có bất ngờ xảy ra trong trận đấu “chuyển giao quyền đăng cai World Cup”, cỗ xe tăng Đức đã dễ dàng vượt qua đội khách Nam Phi với tỉ số 2-0.

Oezil là một trong những thử nghiệm thành công của ĐT Đức ở trận này. Với bản tính thực dụng của mình, chưa bao giờ người Đức coi trọng kết quả những trận giao hữu như thế này. Và tất nhiên lần này cũng vậy, bởi thế mà HLV J.Loew đã biến cuộc chạm trán với Nam Phi thành trận đấu của những thử nghiệm. Ở hàng phòng ngự, HLV Loew đã sử dụng cặp trung vệ thứ 7 kể từ sau EURO 2008 khi đẩy A.Fiedrich vào đá trung vệ cùng Tasci. Trong khi đó, trên hàng công, ngoài việc trao cơ hội cho Oezil thử sức, chiến lược gia 49 tuổi này còn có một phép thử bất ngờ nữa là: quay lại sơ đồ 1 tiền đạo – từng giúp Đức chơi rất thành công ở vòng knock-out EURO 2008. Trọng trách đá tiền đạo cắm ở trận đấu này được trao cho Mario Gomez. Còn 2 cánh thì lần lượt thuộc về Schweinsteiger và Marko Marin. Tuy có một loạt thay đổi như vậy, song điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự vận hành của ĐT Đức. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó nó còn giúp cho cỗ xe tăng hoạt động trơn hơn. Dù vậy, chính đội khách Nam Phi mới lại là những người có cơ hội đầu tiên. Khi ở phút 13 tiền vệ Dikgacoi tung ra một cú sút xa khá nguy hiểm, đưa bóng chỉ đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Thế nhưng, đấy cũng là tất cả những gì đội chủ nhà World Cup 2010 làm được ở hiệp 1, trước khi để thủng lưới ở phút 35. Sau một pha dàn xếp tấn công rất nhuần nhuyễn và đẹp mặt, Ballack có đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội khách, giúp Gomez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số của trận đấu. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm, có vẻ như tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Nam Phi. Chỉ 2 phút sau bàn thắng này, ĐT Đức tưởng chừng còn đã có bàn nhân đôi cách biệt, khi Steven Pienaar suýt chút nữa đã đốt lưới nhà sau quả đá phạt khó chịu của Friedrich. Bước vào hiệp đấu thứ 2, HLV J.Loew lại tiến hành một loạt sự điều chỉnh về chiến thuật. Khi tung vào sân bộ đôi quen thuộc Podolski và Klose để đưa ĐT Đức trở lại sơ đồ 4-4-2. Bên cạnh đó, Tasci cũng được rút ra để nhường chỗ cho Westermann đá cặp trung vệ cùng Friedrich. Một lần nữa, những sự thay đổi này lại mang đến những tín hiệu khả quan. Người Đức vẫn giành quyền kiểm soát trong suốt 45 phút còn lại của trận đấu. Và kịch bản cũng diễn ra hệt như trong hiệp 1, Nam Phi lại một lần nữa có được cơ hội nguy hiểm trước khi bị đội chủ nhà nhấn chìm. Phút 65, lưới của ĐT Đức lẽ ra đã phải rung lên nếu như thủ thành Adler không có được một pha cản phá xuất thần trước cú dứt điểm ngay trong vòng cấm của tiền đạo Mphela. Không tận dụng được cơ hội, phút 77, Bafana Bafana đã phải trả giá. Cũng bắt nguồn từ một pha thuê hoa dệt gấm đẹp mắt, Klose có pha bật tường tinh tế để Oezil băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Tất nhiên, tiền vệ đang khoác áo Bremen không bỏ lỡ cơ hội đánh dấu lần đầu tiên được đá chính cho ĐTQG bằng một bàn thắng. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu. Với những thử nghiệm thành công này, rõ ràng cỗ xe tăng Đức đã có thể hoàn toàn tự tin hướng tới trận đấu gặp Azerbaijan 3 ngày tới, cũng như trận quyết chiến tại Moscow với Gấu Nga sau đây 1 tháng. Trong khi đó, với Nam Phi, họ vẫn còn bộn bề công việc nếu không muốn lập thành tích buồn – đội chủ nhà đầu tiên không thể vượt qua vòng bảng. Chung cuộc 2-0 Ghi bàn: Mario Gomez - 36'', Mesut Özil - 77'' Đội hình ra sân: Đức: R. Adler - Lahm, A. Friedrich, Tasci, M. Schäfer - Ballack, Rolfes, Oezil – Schweinsteiger, Marin, Gomez. Nam Phi: R. Fernandez - Gaxa, Fransman, Mokoena, Masilela - Pienaar, Mhlongo, Dikgacoi, Gould - Mphela, Parker.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-quoc-te/nguoi-duc-thu-nghiem-thanh-cong/a64455.html