Người dưng ơi!

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

NGƯỜI DƯNG ƠI !

Những cơn mưa bất chợt
Đem đến bao bất ngờ
Cho lòng ta dịu lại
Nhận ra mình trong mưa
Cây thêm chồi lộc biếc
Sao mình lại già nua ?
Trời, mây dày che mặt
Đất bừng thêm sắc hoa
Em lại hồng đôi má
Như những tháng ngày qua
Mắt buồn không muốn nói
Giấu đi cái mặn mà ...
Lúa đồng đang trĩu hạt
Rưng rưng trước mưa về
Mưa ơi đừng rơi nữa
Lưng còng mong chở che
Tháng ba vừa đi khuất
Hoa gạo rụng trước hè
Mùa gọi mùa đi mãi
Sao em vẫn chưa về
Sông vẫn thao thiết chảy
Như sống cùng đam mê
Những nổi chìm trong đục
Lắng đọng chút hồn quê.

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nguoi-dung-oi-76945