Người gieo mầm nhân ái bằng những chuyến xe ôm yêu thương

Nhiều năm qua, không kể mưa nắng, hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tình nguyện làm 'xe ôm' miễn phí đưa đón các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

3 năm nay chị Hải đưa đón bé Nguyễn Thị Thu Thủy đến trường. (Ảnh: nguồn báo Tiền phong)

3 năm nay chị Hải đưa đón bé Nguyễn Thị Thu Thủy đến trường. (Ảnh: nguồn báo Tiền phong)

Báo Tiền phong đưa thông tin kể về chị Hải có đoạn: Đều đặn hơn 3 năm nay, dù mưa hay nắng, chị Nguyễn Thị Hồng Hải, nhân viên kế toán của Trường Tiểu học Lê Lợi (Phú Ninh, Quảng Nam), ngày ngày làm “xe ôm” miễn phí đưa cháu Nguyễn Thị Thu Thủy ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc đến trường.

Hoàn cảnh gia đình cháu Thủy rất khó khăn vì mẹ mất từ khi mới chập chững biết đi. Hiện Thủy ở với bà ngoại đã ngoài 60 tuổi lại bị bệnh tim khá nặng nên không ai có thể đưa đón đi học. Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu Thủy, mỗi sáng chị Hải đến tận nhà đưa Thủy đến trường và sau mỗi ngày làm việc lại đón cháu về nhà.

Trên báo Lao động, người viết thông tin, cháu Thủy không phải là trường hợp duy nhất được chị Hải đưa đón đến trường những năm qua. Bởi trong 5 năm qua, hình ảnh chị Hải đưa đón các cháu học sinh đến trường đã quá quen thuộc trên khắp nẻo đường thôn Tây Lộc.

Nhiều em được chị đưa đón đến trường vì nhà neo người, đến nay một số đã là học sinh cấp 1, cấp 2… Từ năm học 2013 - 2014 đến nay, có 6 em được chị đưa đến trường, phần lớn các em là trẻ mồ côi hoặc bố mẹ đi làm ăn xa phải ở với ông bà già yếu.

Người dân địa phương khen ngợi và gọi chị bằng cái tên thân thương là “Cô Hải xe ôm”. Không chỉ tận tình đón đưa các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chị Hải còn tìm đến vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cho các cháu có thêm tấm áo, đôi dép, tiền ăn hằng ngày để có một tuổi thơ trọn vẹn.

Người dân địa phương khen ngợi và gọi chị bằng cái tên thân thương là “Cô Hải xe ôm”. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi cho biết: “Việc chở miễn phí các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường của chi Hải tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa, đặc biệt là đối với học sinh vùng quê nghèo.

Nhà trường luôn nêu gương điển hình tiên tiến, đồng thời vận động đội ngũ giáo viên cùng tham gia giúp đỡ các em. Ðiều đáng mừng là hiện nhiều thầy cô chung tay giúp đỡ hoặc vận động các mạnh thường quân giúp đỡ các em học sinh nghèo như sách, vở đồng phục, kinh phí ăn ở bán trú tại trường”, báo Tiền phong nêu.

Cùng viết về trường hợp chị Hải, tòe Tin tức cho biết, việc đưa đón các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường của chị Nguyễn Thị Hồng Hải luôn nhận được sự ủng hộ, động viên của gia đình, đặc biệt là chồng chị. Khi chị bận công việc hoặc đau ốm, chồng chị luôn sẵn sàng thay chị đưa đón các cháu.

Những chuyến “xe ôm” chất đầy yêu thương của chị Hải vun đắp cho các em một tương lai rộng mở và điều quan trọng nhất là chị đang gieo những hạt mầm nhân ái vào trái tim của các em.

Thái Phương (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-gieo-mam-nhan-ai-bang-nhung-chuyen-xe-om-yeu-thuong-a457447.html