Người giúp việc trộm 300 triệu và 3 cây vàng

(ANTĐ) - Chiều qua (25-3), Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Tươi, SN 1988, quê ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tươi là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp hơn 300 triệu đồng và 3 cây vàng để trong két sắt của gia đình nơi đối tượng này đang làm giúp việc.

Chiều 24-3-2010, vợ chồng anh Hoàng Hoa Sơn, ở phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân được người nhà báo tin bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, vợ chồng anh Sơn về nhà kiểm tra phát hiện toàn bộ số tiền hơn 300 triệu đồng và 3 cây vàng để trong két sắt đã không cánh mà bay. Vợ chồng anh Sơn đã tới trụ sở Công an phường Thượng Đình và Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân trình báo. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Đào Đức Hoàn - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát của công an quận tới hiện trường triển khai các biện pháp cần thiết. Qua thu thập tài liệu ban đầu, lực lượng công an được biết ngôi nhà người bị hại đang ở có 3 tầng. Vị trí két sắt ở tầng 2, là phòng ngủ của vợ chồng anh Sơn. 2 tháng trước đây, do vợ chồng anh Sơn có con nhỏ nên thuê Nguyễn Thị Tươi, quê ở tỉnh Thanh Hóa về giúp việc. Tuy nhiên, gia đình người bị hại không hề nghi ngờ Tươi, bởi cô gái này được một người bà con của anh Sơn giới thiệu để giúp việc. Tiến hành khám nghiệm kỹ tủ đựng quần áo, két sắt và khu vực cửa ra vào tầng 2, các trinh sát không phát hiện thấy có dấu vết bị cạy phá. Quần áo trong tủ bị lục lọi, vứt lung tung khắp gian phòng như được ai đó sắp xếp và người phát hiện vụ trộm đầu tiên chính là người giúp việc của gia đình anh Sơn. Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành đấu tranh với Tươi. Ban đầu, Tươi tỏ ra ngoan cố, quanh co, chối tội, nhưng trước những câu hỏi “khó” của cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân, Tươi phải khai nhận chính là thủ phạm vụ trộm. Xuất thân trong một gia đình nông dân ở tỉnh Thanh Hóa, Tươi thoát ly ra Hà Nội làm nghề giúp việc được gần 1 năm nay. Ban đầu, Tươi bán hàng thuê cho chủ một cửa hàng ở đường Trần Phú, Hà Nội. Cách đây 2 tháng, Tươi được một người quen ở quê giới thiệu, đã đến nhà anh Sơn làm người giúp việc. Trong thời gian này, Tươi biết vợ chồng anh Sơn có tiền và vàng để trong két sắt ở nhà, đã nuôi ý đồ trộm cắp. Sáng 24-3-2010, chờ vợ chồng anh Sơn đi làm, Tươi lục tủ quần áo của gia chủ và phát hiện một chùm chìa khóa, có kèm theo cả mã số két, liền thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi đã cầm trong tay số tiền và vàng của gia đình anh Sơn, Tươi dùng điện thoại di động nhắn tin cho bạn trai ở quê ra Hà Nội mang tiền và vàng về cất giấu. Tuy nhiên, trong khi bạn trai của Tươi chưa ra kịp, đối tượng này đã giấu bọc tiền trộm cắp được lên trên tấm phào trần nhà ở tầng 1 và giấu 3 cây vàng xuống dưới chậu cây cảnh ở tầng 3. Tiếp theo, Tươi tạo hiện trường giả trong phòng ngủ của vợ chồng anh Sơn. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục hoàn tất hồ sơ, để xử lý đối tượng trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70647&channelid=80