Người Hà Nội 'chen giữa đào hoa tươi thắm' chiều cuối năm

Chợ hoa Hàng Lược tấp nập người mua - bán, ngắm hoa chiều cuối năm Kỷ Hợi. Chợ hoa đặc biệt mỗi năm chỉ họp một lần thu hút rất đông người Hà Nội và cả khách nước ngoài tới thưởng ngoạn những sắc màu của hoa tết.

Tết về trên chợ hoa Hàng Lược là sớm nhất trong mọi nơi. Chợ giờ không chỉ là nơi bán mua vẻ đẹp tinh thần mà còn là địa điểm được nhiều người tìm đến lưu giữ những khoảng khắc giao mùa thiêng liêng. Có lẽ bởi vậy mà chợ lúc nào cũng đông đúc hơn, vui hơn so với các phiên chợ khác.

Thú đi chợ mua hoa Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội.

Thú đi chợ mua hoa Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội.

Ngay cả trong những năm chiến tranh chống Mỹ, chợ hoa Hàng Lược vẫn rộn rã như một nét sinh hoạt thanh lịch, trang nhã của người Hà Nội.

Các loại hoa, cây cảnh ở chợ Hàng Lược được chọn lọc nên có đắt hơn đôi chút, nhưng lại làm ưng lòng người mua. Vài năm gần đây, phục vụ thị hiếu, chợ xuất hiện những loại hoa ngoại nhập đẹp, lạ mắt.

Ngày cuối năm Kỷ Hợi, suốt chiều dài phố Hàng Lược và cả những phố lân cận như Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng, phố bích họa Phùng Hưng cũng bày kín đủ các loại hoa.

Chậu thủy tiên này được bán với giá 200.000 đồng/ chậu

Các loại hoa, cây cảnh ở chợ Hàng Lược được chọn lọc nên có đắt hơn đôi chút, nhưng lại làm ưng lòng người mua. Vài năm gần đây, phục vụ thị hiếu, chợ xuất hiện những loại hoa ngoại nhập đẹp, lạ mắt.

Lúa cũng trở thành một loại cây cảnh được yêu thích

Mai vàng được vận chuyển từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội. Cây mai này được bán với giá 850.000 đồng

Cây đào này được mua với giá 1,2 triệu đồng

Hoa tulip khoe sắc ở chợ hoa

Người dân trả lời phỏng vấn của VTV về chợ hoa tết

Em bé tranh thủ bán hoa cho mẹ

Thiếu nữ Hà Nội trên phố hoa

Tin - ảnh: Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-ha-noi-chen-giua-dao-hoa-tuoi-tham-chieu-cuoi-nam-20200123191919175.htm