Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may ngày đầu năm mới

Đi lễ đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng mỗi dịp năm mới. Người dân đến chùa, đền,... ngày đầu năm để cầu mong gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, đất nước được an bình và phát triển.

Chiều mùng 1 Tết, phố phường Hà Nội tấp nập dòng người du xuân. Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết Nguyên đán đi lễ chùa, đền, phủ sẽ gặp nhiều may mắn và gia đình sẽ có một năm mới bình an, thịnh vượng. Do đó, hôm nay, những địa điểm tâm linh nổi tiếng của Hà Nội đông kín người. Tuy đông đúc nhưng dòng người du xuân rất trật tự và thành kính khi bước vào chốn linh thiêng.

Đền Ngọc Sơn ngày mùng một Tết đón một lượng khách tới du xuân đầu năm rất đông

Đền Ngọc Sơn ngày mùng một Tết đón một lượng khách tới du xuân đầu năm rất đông

Mọi người thành kính cầu nguyện một năm mới bình an

Đền Ngọc Sơn luôn được nhắc đến như một nơi linh thiêng, đã tồn tại cùng với những thăng trầm của mảnh đất Thăng Long – Hà Nội

Khách đến lễ không quên mua muối cầu may. Mua muối đầu năm là mong sự mặn mà, no ấm cho gia đình trong cả năm dài tiếp tới.

Phong tục xin chữ đầu năm cũng là một trong nét đẹp văn hóa của người Việt được gìn giữ và truyền qua nhiều thế hệ

Người dân thích thú chụp ảnh trước thềm Đền Ngọc Sơn, hướng nhìn ra Tháp Rùa

Đài nghiên - Tháp Bút, biểu tưởng cho nền văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam

Các bậc cha, mẹ thường dẫn con tới trước Tháp Bút, cầu mong một năm mới học hành giỏi giang

Dòng người du xuân tiến vào Đền Ngọc Sơn

Theo ghi nhận của phóng viên báo ĐBND, các tuyến đường xung quanh hồ gươm rất đông xe cộ, trên vỉa hè cũng đông nghịt du khách

Rất nhiều du khách nước ngoài đã chọn tới Việt Nam để trải nghiệm dịp Tết cổ truyền của người Việt

Quốc Việt

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/nguoi-ha-noi-no-nuc-di-le-chua-cau-may-ngay-dau-nam-moi-i314565/