Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

Hôm nay (14/1) 23 tháng Chạp mỗi gia đình đều tất bật chuẩn bị những mâm cúng đầy đặn để đưa ông Công, ông Táo lên trời. Vào ngày này, linh vật không thể thiếu đó là cá chép. Từ lâu, việc phóng sinh cá đã trở thành tập tục quen thuộc của người Việt Nam trong ngày Ông Công Ông Táo.

Đông vui, náo nhiệt... Ngay từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã đổ về các khu chợ để tìm mua cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời. Năm nay thời tiết thuận lợi nên cá phát triển tốt, nguồn hàng dồi dào có nhiều sự lựa chọn cho người mua.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp, các ông Công, ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời, bẩm báo tình hình 1 năm dưới hạ giới với Ngọc Hoàng. Bởi vậy, trong ngày này, người dân sẽ mua cá chép và thực hiện phóng sinh ở các điểm ao, hồ, sông sau khi đã làm lễ tại nhà. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp mà nhiều gia đình đưa con tới trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Hoạt động thả cá là nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người dân khi đến phóng sinh thường mang theo túi nilon khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tăng cao. Để hạn chế điều này, nhiều nhóm tình nguyện viên đã có mặt tại các điểm cầu hỗ trợ người dân thả cá đúng cách.

Tết Nguyên đán đang cận kề, ai cũng mong một năm mới bình an, vạn sự như ý. Tiễn cá chép về trời cũng là lúc mỗi người nhìn lại những việc mình đã làm trong năm qua và cùng hướng đến mục tiêu mới trong năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thảo Nguyên Đào Nghĩa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-ha-noi-no-nuc-tha-ca-chep-tien-ong-cong-ong-tao-ve-troi