Người hâm mộ Maradona: 'Ông ấy sẽ sống mãi'

Sự ra đi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona là một cú sốc đối với người dân Argentina, khi cả nước đều hướng ánh nhìn về phủ Tổng thống Casa Rosada, nơi hàng nghìn người chậm rãi xếp hàng tới viếng 'Cậu bé Vàng'.

Xung quanh đám đông, có thể dễ dàng bắt gặp những giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở từ những con người ở mọi lứa tuổi và tầng lớp trong xã hội. Trong số những lời than thở và cầu nguyện, cũng có không ít những tiếng hô vang của các fan hâm mộ: “Olé, olé, olé, olé, Diego!" như khi ông còn chơi bóng.

Thi thể của Maradona được đặt trong một quan tài bằng gỗ phủ quốc kỳ trắng xanh và chiếc áo đấu số 10 của đội tuyển Argentina. Số 10 là một phần trong biệt danh của Maradona: “D10S” - một cách chơi chữ của từ "dios", trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “thần thánh”.

Chiếc xe chở quan tài của Maradona bị người hâm mộ vây kín. Ảnh: The Guardian

Chiếc xe chở quan tài của Maradona bị người hâm mộ vây kín. Ảnh: The Guardian

Người hâm mộ đặt hoa, áo đấu và tràng hạt xung quanh quan tài trong khi bên ngoài, các nhân viên y tế phân phát nước cho đám đông khổng lồ đang đứng đợi đến lượt, theo ghi nhận của hãng thông tấn Reuters.

Một người đàn ông Argentina bày tỏ sự tiếc thương dành cho huyền thoại Maradona. Ảnh: AP

Các nhà chức trách trước đó đã ra lệnh chuyển quan tài của Maradona đến một căn phòng khác bên trong phủ Tổng thống sau khi đám đông trở nên mất kiểm soát. Người dân Argentina cũng được gia hạn thêm 3 giờ để tới viếng vị anh hùng dân tộc.

Quan tài của Maradona được phủ kín bằng quốc kỳ cùng áo đấu của ông. Ảnh: ABC

Tổng thống Argentina Alberto Fernández sau khi tuyên bố 3 ngày quốc tang đã hủy bỏ lịch trình công việc và xuất hiện cùng gia đình Maradona tại phủ Casa Rosada.

“Ông ấy là người đã chạm tay vào bầu trời nhưng không bao giờ rời chân khỏi mặt đất”, Tổng thống Fernández nói sau cái chết của Maradona.

Giáo hoàng Francis đã gửi một món quà đặc biệt đến gia đình Maradona - một chuỗi hạt hồng phúc của Giáo hoàng đã được trao tận tay cho một cô con gái của Maradona.

Càng về cuối ngày, những người hâm mộ xếp hàng bên ngoài dinh Tổng thống ngày càng mất kiên nhẫn và một số đã chen lấn vào bên trong và hô vang các khẩu hiệu về Maradona.

Cảnh sát đã đụng độ với đám đông quá khích tại thủ đô Buenos Aires. Ảnh: AP

Các quan chức đã chuyển quan tài của Maradona sang một phòng khác để đảm bảo an ninh. Cùng lúc đó, cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với những người hâm mộ quá khích trên các đường phố xung quanh dinh Tổng thống, cũng như bắt giữ một số người mất kiểm soát.

Maradona qua đời vì một cơn đau tim hôm thứ Tư khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng để loại bỏ cục máu đông trên não. Người phát ngôn của ông cho biết huyền thoại bóng đá Argentina sẽ được an táng tại nghĩa trang Jardin de Paz ở ngoại ô thủ đô Argentina, nơi cha mẹ ông cũng đang an nghỉ.

Chia sẻ với hãng tin AFP, Mauro Giménez - một fan hâm mộ của Maradona, cho biết: “Tôi nghĩ mọi người hôm nay đều cảm thấy như có gì đó đã chết, tuổi thơ của mọi người đã chết, cảm giác như cha mẹ của chúng tôi đã qua đời".

"Không từ ngữ nào diễn tả được hình ảnh của Maradona trên sân bóng trong mắt người dân Argentina. Bạn phải là một cầu thủ bóng đá, có đam mê và rồi bạn sẽ biết Diego là người như thế nào: hạnh phúc, buồn bã, nổi loạn", Giménez nói.

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/nguoi-ham-mo-maradona-ong-ay-se-song-mai-185225.html