Người hồi giáo đón tháng lễ Ramadan buồn

Hôm nay (11/3), nhiều quốc gia Hồi giáo tại khu vực Trung Đông - châu Phi đón tháng lễ Ramadan - tháng lễ linh thiêng của người Hồi giáo. Tuy nhiên, các cuộc xung đột đã khiến người Hồi giáo tại nhiều nơi trong khu vực đón tháng lễ trong nghèo đói, thiếu thốn.

Trong một khu lều tạm ở Rafar, miền nam Gaza, bất chấp bom đạn, pháo kích chiến tranh, phụ nữ, đàn ông và trẻ em không nhà vẫn trang trí nơi ở tạm của mình. Tiếng hát từ chiếc cát xét nhỏ mang theo nhắc họ nhớ về những buổi tối trong tháng lễ Ramadan yên ấm thủa nào.

Tháng lễ Ramadan là dịp người Hồi giáo đoàn tụ gia đình, gắn kết cộng đồng và thực hiện các hoạt động từ thiện. 1608 - Thế nhưng, 155 ngày xung đột đã đè nặng lên người dân Palestine và khiến tháng Ramadan năm nay rất khác so với những năm khác. Sống trong những khu lều trại tạm bợ, cạn kiệt lương thực, nước uống, họ tự động viên nhau không từ bỏ hy vọng.

Còn tại Sudan, cuộc xung đột giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh trong gần 1 năm qua đã khiến gần 25 triệu người - một nửa dân số Sudan - cần viện trợ và khoảng 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nạn đói ngày càng gia tăng. Mặc dù HĐBA LHQ đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan, tuy nhiên giữa hai phe vẫn chưa có tiến triển trong việc tìm tiếng nói chung.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-hoi-giao-don-thang-le-ramadan-buon-213802.htm