'Người hùng năm 2018' của CNN

Đối với bác sĩ Ricardo Pun-Chong, bác sĩ không chỉ có nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân mà còn phải chăm sóc gia đình của họ.

Bác sĩ Pun-Chong chơi đùa cùng những đứa trẻ tại nhà trú ẩn Inspira. Ảnh: Facebook

Bị ám ảnh

Là một bác sĩ được đào tạo y khoa ở Lima, Pun-Chong dành thời gian làm việc tại nhiều bệnh viện trên khắp thủ đô của Peru. Pun-Chong chữa trị cho nhiều trẻ em đến từ các vùng nông thôn xa xôi của đất nước. Cha mẹ chúng có rất ít hoặc không có tiền để điều trị y tế cho con cái họ. Địa hình khó khăn của đất nước - trải dài từ dãy núi Andes đến Amazon - đồng nghĩa với việc họ phải đi qua những con đường không trải nhựa và đối với hầu hết họ, đó là một hành trình nguy hiểm. Tất cả chỉ để được điều trị y tế. "Mọi người phải băng núi, hoặc vượt sông trên những chiếc thuyền. Có thể mất nhiều ngày. Hãy tưởng tượng chuyến đi này với một đứa trẻ bị ung thư", bác sĩ Pun-Chong cho biết.

Khi đã đến Lima, họ không đủ tiền để thuê một nơi ở. "Họ cảm thấy bất lực. Họ cảm thấy thực sự cô đơn. Họ phải trở về nhà dù con cái của họ không được điều trị đầy đủ", bác sĩ Pun-Chong cho biết. Những gia đình ở lại trở thành vô gia cư trong cuộc chiến giành lấy mạng sống của con cái họ. Bác sĩ Pun-Chong nhìn thấy cảnh nhiều gia đình buộc phải nằm cuộn tròn trên sàn nhà bệnh viện. "Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảnh các gia đình ngủ trên sàn. Vì vậy, tôi quyết định làm một điều gì đó cho họ", bác sĩ Pun-Chong cho biết.

"Nơi có rất nhiều tình yêu"

Năm 2008, bác sĩ Pun-Chong thành lập nhà trú ẩn kiêm tổ chức phi lợi nhuận có tên Inspira và đến nay, tổ chức của ông đã giúp đỡ hơn 900 gia đình đến từ khắp Peru. Pun-Chong, người sống cách nơi trú ẩn một vài tòa nhà và hầu như ở đó mỗi ngày, điều hành tổ chức với sự giúp đỡ của một vài nhân viên và một đội quân tình nguyện nhiệt tình. Ông dành mọi kỳ nghỉ với các gia đình bệnh nhân ở đó. "Những đứa trẻ truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Khi tôi ở cùng với những đứa trẻ này, tôi cảm thấy chúng mạnh đến mức nào, tôi hiểu rằng không có vấn đề gì mà chúng tôi không thể giải quyết", Pun-Chong nói.

Hầu hết trẻ em trong nơi trú ẩn đang chiến đấu với bệnh ung thư máu. Nhà trú ẩn được thiết kế giúp các bệnh nhi cảm thấy như ở nhà và cung cấp một không gian để chúng được "là trẻ em". "Nơi trú ẩn là một nơi rất đặc biệt. Chúng tôi không chỉ muốn mọi người có chỗ ngủ và thức ăn để ăn, chúng tôi cũng muốn tạo ra một không gian để giúp những đứa trẻ được chữa khỏi. Đó là một nơi có rất nhiều tình yêu", bác sĩ Pun-Chong cho biết. "Tôi cố gắng làm cho chúng cười, để tận hưởng chính mình. Tôi muốn những đứa trẻ này chơi, học, chia sẻ. Tôi muốn giúp chúng trở nên hạnh phúc nhất có thể", bác sĩ Pun-Chong nói.

Người hùng

Bác sĩ Pun-Chong được vinh danh là "Người hùng năm 2018" của CNN vì những nỗ lực cung cấp nhà ở, bữa ăn và điều trị miễn phí cho trẻ em bị bệnh và gia đình của họ trong quá trình điều trị lâu dài. Các cử tri trực tuyến đã bầu chọn cho Pun-Chong trong số 10 người lọt vào chung kết Người hùng của CNN.

Bác sĩ Pun-Chong sẽ nhận được giải thưởng 100.000 USD để phát triển công việc hiện có của mình. Tất cả 10 Người hùng năm 2018 của CNN sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 10.000 USD và các khoản quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận của họ lên tới 50.000 USD. "Chúng tôi có thể bắt đầu xây dựng nơi trú ẩn mới. Với giải thưởng này, chúng tôi có thể nhân ba sự trợ giúp của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều CNN. Cảm ơn mọi người rất nhiều", bác sĩ Pun-Chong cho biết. "Người hùng thực sự là những đứa trẻ của chúng tôi", bác sĩ cho biết thêm.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_199494_-nguoi-hung-nam-2018-cua-cnn.aspx