Người hùng World Cup 1982 qua đời: Em có nhớ không Paolo Rossi là vua phá lưới

Sau huyền thoại Diego Maradona qua đời ngày 25-11, làng túc cầu thế giới lại thương tiếc một tên tuổi lớn khác là Paolo Rossi, trung phong ghi 6 bàn thắng đưa đội tuyển thiên thanh Italy giành chức vô địch World Cup 1982, qua đời ngày 10-12 (giờ Việt Nam).

Kênh truyền hình RAI phát đi thông báo về “Tin buồn khủng khiếp: Paolo Rossi đã rời bỏ chúng ta” (những năm gần đây Paolo Rossi làm bình luận viên cho chương trình RAI Sport) cùng lời nhận xét: “Pablito, người đã khiến tất cả chúng ta đắm say hồi mùa hè năm 1982 và là một đồng nghiệp đáng kÍnh trọng, đầy khả năng trong công việc của RAI trong những năm gần đây”. Nhật báo lớn nhất nước Italy Corriere della Sera chạy dòng tÍt tri ân Paolo Rossi là “nhà thơ bóng đá khiến cả nước Italy hạnh phúc năm 1982”.

* Ký ức Espana’82

Paolo Rossi giương Cúp vàng tại Espana’82. Ảnh: FIFA

Paolo Rossi giương Cúp vàng tại Espana’82. Ảnh: FIFA

Mùa hè năm 1982, vòng chung kết (VCK) World Cup diễn ra trên đất Tây Ban Nha (lần đầu tiên đăng cai). Một kỳ World Cup không thể quên đối với thế hệ người yêu bóng đá tại Việt Nam bấy giờ vốn xem các trận đấu qua màn hình tivi đen trắng lốm đốm hạt. Lần đầu tiên VCK có số lượng 24 đội tham dự, giúp các đội tuyển như Algeria, Cameroon, Honduras, Kuwait và New Zealand lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Brasil chơi cực hay với nhạc trưởng Socrates và “Pele trắng” Zico - những người chơi bóng như nghệ sĩ trên sân cỏ. Argentina với vì sao mới nổi Diego Maradona tỏa sáng ngay lần đầu tham dự VCK World Cup. “Đại bàng trắng” Ba Lan sở hữu thế hệ vàng; Pháp hùng mạnh với mũi nhọn Michel Platini; còn Tây Đức (tên gọi cũ) lọt vào tận trận chung kết nhờ thủ thành Harald Schumacher ở hàng thủ và Karl-Heinz Rummenigge ở hàng tấn công.

Thế nhưng, tất cả mọi hào quang đều phải xếp sau dấu ấn của nhà vô địch Italy - lần thứ ba đăng quang vô địch thế giới với nhiều dấu ấn: thủ môn đội trưởng Dino Zoff trở thành cầu thủ già nhất vô địch World Cup ở tuổi 40; hàng thủ bê-tông khét tiếng với thuật ngữ “catenaccio” và các hậu vệ “chém đinh chặt sắt” như Claudio Gentile hay Gaetano Scirea; pha ăn mừng bàn thắng mang tÍnh biểu tượng trong trận chung kết của tiền vệ Marco Tardelli… Song ký ức đáng nhớ nhất từ mùa hè Espana’82 chÍnh là Paolo Rossi. Những đứa trẻ ở Việt Nam ngày ấy nghêu ngao hát nhại theo điệu nhạc bài hát Tây Ban Nha Vì sao em ra đi (Porque te vas?) với lời chế là: “Khi Espana vừa kết thúc xong, đội Ý thành công. Em có biết không Paolo Rossi là vua phá lưới, từ xa sút vào, thủ môn ngã nhào, bóng vào trúng lưới...”.

Paolo Rossi tóc xoăn, mũi cao, mặt xương, dáng người mảnh khảnh (cao 1m74) khởi đầu chiến dịch Espana’82 rất... im ắng. Anh không ghi được bàn thắng nào trong suốt vòng bảng đầu tiên trước Peru, Ba Lan và Cameroon. Thế rồi như chú gấu bừng tỉnh sau thời kỳ ngủ đông, Rossi bất ngờ lập hattrick 3 bàn vào lưới Brasil ở vòng hai để loại đội bóng tài hoa và được yêu thÍch bậc nhất này. Khả năng rình rập để chớp thời cơ ghi bàn của Rossi được nhận diện. Đến bán kết, Rossi tiếp tục ghi 2 bàn ở hai hiệp để loại ứng viên Ba Lan. Vào chung kết trước 90 ngàn khán giả dự khán tại Madrid, Rossi ghi bàn mở tỷ số, khai mào cho chiến thắng thuyết phục 3-1 của Italy trước Tây Đức để đoàn quân Azzurri giành Cúp Vàng.

* Cuộc đời ngoạn mục

Paolo Rossi đi vào huyền thoại nhưng cuộc đời ông có rất nhiều điều ngoạn mục. Cầu thủ của Juventus từng bị treo giò 2 năm vì bê bối cá cược năm 1980 (Rossi luôn phủ nhận các cáo buộc), lại bất ngờ được HLV đội tuyển Italy Enzo Bearzot điền tên vào đội hình đến Tây Ban Nha trong sự ngỡ ngàng và đầy nghi ngờ của giới truyền thông và người hâm mộ. Thật may mắn là cuối cùng Rossi không làm phụ lòng niềm tin và sự bảo vệ hết mực của Bearzot (người đã qua đời năm 2010). Anh đột nhiên trở thành thợ săn bàn với hiệu quả đáng kinh ngạc, trở thành “một hiện tượng với các phẩm chất đặc biệt” tại Espana’82.

Paolo Rossi chụp ảnh chung với những danh thủ khác như Pele, Maradona

Tờ France Football - đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng, đánh giá Paolo Rossi có lối chơi tương tự như những tên tuổi khác như: Gerd Müller (Đức), Carlos Bianchi (Argentina) hay Delio Onnis (Italy). Phong cách của Rossi là “rình mò” xung quanh khung thành đối phương, sẵn sàng lao vào đoạt bóng bất cứ lúc nào và ghi bàn.

Cuộc đời và bản thân huyền thoại này nhiều hơn những gì công chúng chứng kiến ở mùa hè Espana’82. Thật vậy, Rossi từng khẳng định “Thành công chỉ là một khÍa cạnh, mặc dù là một khÍa cạnh hài lòng, trong câu chuyện đời tôi”. Trong tự truyện của mình, Rossi tiết lộ thuở bé ông đã có thể trở thành một linh mục sùng đạo trong tu viện chứ không phải là trung phong tung hoành trên sân cỏ! ông cũng chia sẻ quan điểm về cuộc sống như sau:

“Tôi luôn tin rằng thành công chỉ là một thứ phù du. Tôi đã đạt được những thành quả quan trọng, tôi rất hài lòng với công việc của mình và tôi đã có được tất cả những gì có thể, nhưng cuối cùng tôi luôn cảm thấy hài lòng hơn cả khi đi chơi với gia đình, bạn bè... Gia đình luôn là nơi trú ẩn an toàn của tôi. Đó là những gì vững chắc, bền chặt theo thời gian và đây mới là hạnh phúc thực sự. Thành công và danh vọng là những thứ đẹp đẽ có thể bùng nổ song tàn lụi nhanh chóng. Con đường dẫn bạn đến hạnh phúc là con đường khác và nó diễn ra hằng ngày. Chúng ta nên cố gắng tìm sự cân bằng giữa cuộc sống riêng tư với công việc, sự nghiệp. Mỗi khi tôi về nhà và con gái cười với tôi, hoặc bé kể cho tôi nghe một chuyện vui nhộn, tôi cảm nhận một niềm vui khôn tả. Vì vậy, lựa chọn của tôi là không nhận những công việc có thể khiến tôi phải xa những người thân yêu của mình”.

Paolo Rossi đoạt Quả bóng vàng năm 1982. Ảnh France Football

Paolo Pablito Rossi sinh ngày 23-9-1956 tại Prato (miền Trung Italy), chơi bóng đá từ năm lên 9 tuổi. Trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của mình, Paolo Rossi xuất thân là tiền vệ cánh phải nhưng chỉ khởi sắc khi đá ở vị trí trung phong. ông từng thi đấu cho các CLB Vicenza, Perugia, Juventus, Como, AC Milan và Hellas Verona. ông giải nghệ vào năm 1987, sau đó làm quản lý thể thao và là người bình luận thể thao cho các kênh truyền hình như RAI, Sky.

Ở cấp CLB, Rossi giành nhiều danh hiệu cao quý: hai lần đoạt chức vô địch Serie A (1982-1984), Coppa Italia, European Cup 1985, UEFA Super Cup... trong 4 năm ông khoác áo Juventus.

Paolo Rossi lần đầu dự VCK World Cup 1978 với thành tích ghi 3 bàn thắng, kiến tạo 4 bàn (Italy hạng tư). Chiến tích ấn tượng để đời của Paolo Rossi là người hùng đưa đội tuyển Italy vô địch World Cup, đồng thời ghi danh mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất lẫn chức Vua phá lưới VCK World Cup 1982. Cùng năm đó, Paolo Rossi giành được giải thưởng cao quý Quả bóng Vàng 1982 với số điểm bình bầu 115/130, bỏ xa cầu thủ về nhì Alain Giresse. Paolo Rossi đã ghi 20 bàn thắng trong 48 trận khoác áo tuyển Italy trong giai đoạn 1977-1986. ông kết hôn với nhà báo Federica Cappelletti và có 3 người con. Paolo Rossi thọ 64 tuổi.

Hoàng Long

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202012/nguoi-hung-world-cup-1982-qua-doi-em-co-nho-khong-paolo-rossi-la-vua-pha-luoi-3034482/