Người hùng xả thân cứu thánh tích vô giá khỏi nhà thờ Đức Bà Paris đang cháy

Một linh mục ở Paris được ca ngợi như người hùng trong vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà, sau khi xả thân cứu các thánh tích vô giá ra khỏi đám cháy dữ dội.

 Linh mục Jean-Marc Fournier tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: KTO Television.

Linh mục Jean-Marc Fournier tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: KTO Television.

Jean-Marc Fournier, giáo sĩ của Lữ đoàn Cứu hỏa Paris, nói ông đã vào nhà thờ Đức Bà cùng lính cứu hỏa và cảnh sát để cứu một số cổ vật vô giá tối 15/4.

Nhờ chìa khóa và mật mã mà Fournier nắm giữ, cảnh sát có thể đem vòng mão gai, chiếc vòng mà Chúa Giê-su đội trên đầu trước khi bị đóng đinh trên thập giá, tới nơi an toàn. “Cảnh sát đã lấy vòng mão gai còn tôi lấy được bí tích thánh thể”, Fournier nói với CNN.

Theo lính cứu hỏa, việc đi vào nhà thờ khi phần mái phía trên bốc cháy là hành động rất nguy hiểm, bởi các dầm gỗ sồi bắt lửa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mái vòm của nhà thờ cũng được phủ chì và những giọt chì nóng chảy trong đám cháy có thể nhỏ xuống đe dọa tính mạng của những người bên dưới.

Sau khi mạo hiểm tiến vào bên trong nhà thờ, cha Founier cùng các lính cứu hỏa lập thành hàng người chuyền tay nhau đưa các thánh tích và bảo vật ra bên ngoài.

Nhiều người đã lo sợ rằng cả hai bảo vật vô giá này đều sẽ bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn hôm 15/4.

Ông Fournier đã được ca ngợi như một anh hùng trên khắp phương tiện truyền thông xã hội vì sự dũng cảm của mình sau khi Etienne Loraillère, giám đốc mạng truyền hình Công giáo Pháp KTO, đăng một bức ảnh của vị linh mục này và ngợi ca hành động của ông.

“Cha Fournier đúng là một anh hùng”, một thành viên của lực lượng cứu hộ nói. “Ông ấy không sợ gì cả khi đi thẳng vào bên trong nhà thờ để cứu các thánh tích và đảm bảo rằng chúng được an toàn. Ông ấy đối mặt với sự sống và cái chết mỗi ngày, không hề tỏ ra run sợ”.

Đây không phải lần đầu tiên linh mục Fournier hỗ trợ người dân khi Paris gặp thảm họa quốc gia. Fournier trước đó đã vào bên trong nhà hát Bataclan ở Paris sau khi những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết hại 89 người. Linh mục đã cầu nguyện cho những người chết và an ủi những người bị thương hoặc thân nhân của các nạn nhân.

Fournier bắt đầu làm linh mục Công giáo ở Đức, sau đó chuyển tới Pháp. Ông cũng đã phục vụ trong Giáo phận của Lực lượng Vũ trang Pháp ở Afghanistan với tư cách là giáo sĩ. Tại Afghanistan, ông đã sống sót trong một cuộc phục kích, trong đó 10 binh sĩ đã thiệt mạng.

Vòng mạo gai được vua Louis IX đưa về Pháp năm 1238. Vòng mạo gai được đặt trong một chiếc hộp bằng vàng, cất trong kho của nhà thờ và thỉnh thoảng mới được trưng bày. Bí tích Thánh thể được coi là thân thể và máu của Chúa Jesus dưới hình thức bánh thánh và rượu, được đựng trong chiếc bình tinh xảo bằng vàng.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-hung-xa-than-cuu-thanh-tich-vo-gia-khoi-nha-tho-duc-ba-paris-dang-chay-4987713.html