Người kết nối làm lành những trái tim

Trong những ngày đông giá rét cuối năm, hình ảnh về người giáo dân luôn 'kính chúa, yêu nước, thương người' đã sưởi ấm biết bao trái tim của những mảnh đời kém may mắn ở xứ Nghệ. Người được biết đến như 'nhân vật cổ tích giữa đời thường' đó là ông Nguyễn Xuân Hoa, ở xóm đạo, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Hành trình “kết nối làm lành những trái tim”

Ông Nguyễn Xuân Hoa, ở xóm đạo, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là người giáo dân đáng kính đã có 18 năm lập nên những hồ sơ mổ tim cho các hoàn cảnh khó khăn. Không phân biệt giáo dân hay lương dân, bất kỳ gia đình nào có người mắc bệnh tim cần phẫu thuật, chỉ cần có thông tin, ông đều tận tình hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời.

Với tâm nguyện và ước mong: “Những hoàn cảnh đặc biệt ấy có cơ hội được sống với một trái tim khỏe mạnh, cùng tương lai tươi sáng hơn”, ông Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ:Chúa đã cho tôi cơ thể khỏe mạnh hơn người khác, tôi muốn lấy cái may mắn của tôi để bù đắp cho những người không may mang bệnh”.

Ông Nguyễn Xuân Hoa nghiên cứu hồ sơ của các em nhỏ cần được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí (Ảnh Việt Hà)

Hành trình “kết nối làm lành những trái tim” của ông Hoa bắt đầu từ năm 2005, khi cháu Nguyễn Thị Cương, sinh năm 1991 ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu bị tim bẩm sinh gây ra nhiều biến chứng khác gây nguy hiểm đến tính mạng. Để cứu sống cháu thì cần phải tiến hành phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật hết 48 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác, trong khi đó gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đành bất lực đưa con về nhà.

Là bác họ của cháu Cương, ông Nguyễn Xuân Hoa đã đồng hành cùng cháu từ lúc đưa đi cấp cứu. Đau đáu trước hoàn cảnh của cháu, ông trăn trở đi tìm sự sống cho cháu. Ông liên hệ với bệnh viện Trung ương Huế, rồi không ngại khó tiếp cận với chuyên gia phẫu thuật tim, kết nối với những người làm ngành y là con em quê hương Diễn Châu để nhờ sự giúp đỡ.

Nhờ đó, ông xin được nguồn máu cho cháu trong quá trình phẫu thuật cũng như giảm được viện phí xuống còn 24 triệu đồng. Tiếp đó, ông Hoa lại chạy vạy đi vay mượn, huy động tiền gia đình để cháu Cương đủ tiền phẫu thuật.

Sau trường hợp đầu tiên với ca mổ thành công vào năm 2005, ông Hoa bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Dẫu gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở nhưng người giáo dân có tấm lòng từ bi ấy đã lần tìm được không ít đầu mối với các nhà hảo tâm, tổ chức nhân đạo, bệnh viện để kêu gọi tài trợ phẫu thuật tim cho các bệnh nhân nghèo. Từ đó, các tổ chức này đồng ý giúp ông Hoa hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho các em tại Bệnh viện Trung ương Huế. Không ít người cho rằng, hành động của ông Hoa là kỳ quặc, khi thời điểm ấy, ông vẫn còn phải nai lưng gánh gồng cả một gia đình gồm 5 miệng ăn.

“Hồi sinh” những phận đời kém may mắn

Ông Nguyễn Xuân Hoa tâm sự : ‘Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng mỗi lần tôi đi đến với những người bị bệnh tim vợ con rất ủng hộ. Tôi đi xác minh gia cảnh thì thấy nhiều bệnh nhân rất éo le, thương họ về có khi không ngủ được. Được vợ động viên, đồng hành nên đã tạo động lực để tôi vượt qua khó khăn. Thời gian đầu, tôi tự bắt xe, đưa các cháu vào tận bệnh viện, sắp xếp làm thủ tục ổn định mới về, sau này để thuận tiện tôi liên hệ với các tình nguyện viên ở Huế kết nối với nhau để cùng hỗ trợ bệnh nhân”.

Ông Hoa vui mừng hỏi thăm các cháu sau khi khỏi bệnh

Suốt gần 2 thập kỷ qua, nhờ ông Nguyễn Xuân Hoa giúp đỡ đã có hơn 150 bệnh nhân mắc bệnh tim đã được can thiệp, cứu chữa kịp thời. Hy sinh thời gian, công sức và cả tiền bạc, giáo dân Nguyễn Xuân Hoa đã kêu gọi được gần 7 tỷ đồng để hỗ trợ mổ tim cho các bệnh nhân nghèo. Đó chính là động lực để ông tiếp tục sứ mệnh trao tình yêu thương và lẽ sống nhân văn, giúp nhiều bệnh nhân tìm lại sự sống, đem niềm hạnh phúc vô bờ đến với nhiều gia đình, trước cánh cửa tuyệt vọng của bệnh tật.

Bà Hoàng Thị Tý, xóm Yên Thế, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) chia sẻ: “Vợ chồng con trai tôi mới lập gia đình, sinh ra cháu trai bị bệnh tim bẩm sinh. Hoàn cảnh khó khăn, không biết xoay xở đâu để cứu cháu, may nhờ mọi người giới thiệu tìm đến được bác Hoa. Bác nhiệt tình giúp đỡ, đến tận nơi hỏi thăm hoàn cảnh rồi liên hệ, làm hồ sơ giới thiệu để cháu được mổ tim miễn phí. Gia đình chỉ biết nói lời cảm ơn thật nhiều với bác Hoa”.

Còn chị Nguyễn Thị Cương, người đầu tiên được ông Hoa giúp đỡ nay đã hơn 30 tuổi đang có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc với gia đình nhỏ. Chị tâm sự: “Bác Hoa như người cha thứ hai mang lại cuộc sống cho tôi. Từ tấm gương của bác Hoa mà đi đâu, làm gì tôi cũng nghĩ phải cố gắng sống thật tốt, luôn chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn”.

Ngoài tuổi 70, ông Hoa vẫn lặng lẽ đến khắp các địa phương trong tỉnh, tìm gặp các bệnh nhi mắc bệnh tim cần được hỗ trợ, làm cầu nối để những cháu nhỏ mang bệnh được phẫu thuật tim hoàn toàn miễn phí.

Ông Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ thêm: “Mỗi khi có bệnh nhân xuất viện, tôi thấy vui vô bờ bến. Nhiều cháu sau phẫu thuật khỏe mạnh liền gọi điện cho tôi, có cháu đã lớn thỉnh thoảng ghé thăm… Thấy các cháu khỏe mạnh, có cuộc sống tốt đẹp, tôi hạnh phúc lắm. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục trên hành trình chữa lành những trái tim cho các em nhỏ”.

Gia Ân-Mai Giang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-ket-noi-lam-lanh-nhung-trai-tim-410665.html