Người khiếm thị ở tỉnh Tiền Giang vui Xuân ấm áp tình người

Cùng với người dân khắp mọi miền, trong những ngày này người khiếm thị tỉnh Tiền Giang như thấy ấm lòng hơn khi đón nhận những món quà Xuân rất ấm áp, chan chứa tình yêu thương.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tùng, một người khiếm thị ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo tết này rất vui, đón Tết thịnh soạn. Bởi ngoài đồng lương của người thương binh ¼, trợ cấp cán bộ hội và nguồn thu từ kinh doanh cà phê “ hát với nhau” hơn 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra ông Tùng còn được nhận hơn 10 phần quà Tết nên Xuân này vui hẳn các Xuân qua.

“Nói chung gia đình vui Xuân ăn Tết chu đáo rồi. Tết thì đi thăm nom ông bà cha mẹ, bạn bè. Năm mới thì tôi mong làm sao đất nước an bình, không xảy ra dịch bệnh để phát triển kinh tế, người dân được ấm no hạnh phúc”, ông Nguyễn Văn Tùng, phấn khởi nói.

Người khiếm thị ở tỉnh Tiền Giang luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng

Còn vợ chồng ông Nguyễn Văn Tư, 87 tuổi đều là người khiếm thị ở phường 4, Tp. Mỹ Tho, không có con cái, tết này ông bà cũng nhận được gần 20 phần quà Tết do các nhà hảo tâm ủng hộ. Ông Tư cho biết, chưa có khi nào mà vợ chồng ông bà được sự quan tâm, hỗ trợ như dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

“Tết năm nay các mạnh thường quân cho hơn 10 phần quà tết, ngon hơn mấy năm trước, chúng tôi không gặp khó khăn gì. Tết thì đi chợ kế bên đây, họ cũng từ thiện lắm. Cô bán thịt heo tại đây mình mua bao nhiêu cũng không bán, chỉ cho thôi, vui lắm. Hội Người mù tháng nào cũng cho 10 kg gạo, thùng mì tôm để ăn hàng ngày”, ông Tư cho hay.

Mỗi người khiếm thị tại Tiền Giang Tết này được tặng nhiều phần quà

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 1.130 người khiếm thị do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có khoảng 20% người khiếm thị có lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống, số còn lại đang sống với người thân được hưởng trợ cấp xã hội hơn 1 triệu đồng/tháng. Thấm thía nỗi khó khăn của những người không nhận biết ánh sáng nên các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khiếm thị có cuộc sống ấm no. Chỉ tính từ ngày 1-25/1, Hội Người mù tỉnh và các huyện, thành thị trong tỉnh đã tiếp nhận các đoàn đến tặng quà Tết hơn 5 tỷ đồng; mỗi người mù có hơn 10 phần quà với mỗi suất từ 300.000-700.000 đồng, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tết này người khiếm thị ở tỉnh Tiền Giang đều rất vui khi được cộng đồng xã hội quan tâm

Theo Tỉnh hội Người mù Tiền Giang, trong năm qua, người khiếm thị trong tỉnh đã được các tổ chức, cá nhân ủng hộ quà trị giá 31 tỷ đồng, cao hơn năm 2022 là 2 tỷ đồng. Mỗi người mù được nhận số quà trị giá trên 20 triệu đồng, trong đó địa bàn thành phố Mỹ Tho gần 40 triệu đồng. Do đó, Tết cổ truyền năm nay, người khiếm thị ở tỉnh Tiền Giang rất vui, đón Xuân ấm áp, chan hòa tình thương.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tư- người khiếm thị cao tuổi tại phường 4, Tp. Mỹ Tho ngày Tết rất vui vì được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng

Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Tiền Giang cho biết: “Hội viên Hội Người mù Tiền Giang đón Xuân, vui Tết hết sức vui vẻ, cuộc sống tinh thần được nâng lên, ổn định. Xuân này quà Tết cho hội viên rất thường xuyên, người mù đón Xuân rất vui vẻ, ấm áp trong tình thương. Thay mặt Ban thường vụ Hội Người mù Tiền Giang xin được cảm ơn các tổ chức, các mạnh thường quân đã hỗ trợ, chia sẻ cho người mù Tiền Giang được cuộc sống hạnh phúc”.

Dù không nhận thấy ánh sáng nhưng người khiếm thị tỉnh Tiền Giang vẫn trang trí bàn thờ Bác, bánh mức đủ đầy

Cuộc đời vẫn đẹp sao, dù tình hình kinh tế- xã hội của đất nước còn gặp khó khăn nhưng tinh thần đoàn kết, chia sẻ, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau nhất là đối với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của dân tộc Việt Nam vẫn luôn trỗi dậy. Những người khiếm thị ở tỉnh Tiền Giang đã vượt khó, vươn lên trong cuộc sống khẳng định được mình “tàn nhưng không phế”. Những ngày Xuân về, Tết đến, người khiếm thị Tiền Giang rất ấm lòng, có thêm niềm tin, sức mạnh trong cuộc sống khi có sự cưu mang, đùm bọc của cộng đồng xã hội.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-khiem-thi-o-tinh-tien-giang-vui-xuan-am-ap-tinh-nguoi-post1075105.vov