Người lạ ở đâu ra?

Thời gian gần đây, những thông tin về việc phát hiện những người nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Trung Quốc vào Việt Nam khiến dư luận bức xúc, âu lo.

Không phẫn nộ, bức xúc sao được, khi không còn là những vụ lẻ tẻ nữa, mà đã thành hẳn đường dây, có "đầu nậu". Bằng chứng là Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam", sau khi phát hiện 31 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào các ngày 11 và 16/7.

Sự phẫn nộ, bức xúc chưa dừng lại ở đó. Chiều 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 21 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, trong đó 17 người không có giấy tờ tùy thân. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng còn cho rằng, khả năng có đường dây đưa người vượt biên và có "đầu nậu" giữ hộ chiếu của những người này.

Nhưng đâu chỉ có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam, Đà Nẵng. Trước đó, thông tin về việc những người từ Campuchia, Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau cũng xuất hiện. Ví như lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia hồi đầu tháng 7.

Hoặc như từ đầu tháng 5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng chục trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thậm chí có cả trường hợp đi khám bệnh mới bị phát hiện. Với pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử lý, sai tới đâu xử lý tới đó, có thể theo dân sự, cũng có thể về mặt hình sự. Đó là điều rõ ràng. Thế nhưng, sự nghiêm minh cần thiết, hiển nhiên ấy không làm vơi đi âu lo của người dân, nhất là khi một số chính quyền địa phương, lực lượng chức năng có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ không chỉ các cơ sở lưu trú…

Không bức xúc, âu lo sao được, khi đã gần 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngành kinh tế nói chung, du lịch nói riêng đã khởi động trở lại đầy tín hiệu lạc quan, phấn khích. Ấy thế mà có những người, nhóm người vì chút lợi ích cá nhân lại bất chấp biết bao cố gắng, công sức, tiền của của cả nước để rắp tâm làm điều đáng lên án. Bởi chỉ một trường hợp bất kỳ nào đó thôi bị nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà tung tăng đi lại khắp nơi thì không hiểu hậu quả sẽ ra sao. Chỉ dám nghĩ đến đó thôi, đã thấy rùng mình!

Rõ ràng, ngoài việc siết chặt công tác quản lý biên giới, không để lọt những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở lưu trú khi đón nhận du khách; mỗi người dân cũng nên cảnh giác, có ý thức trong việc phát hiện, khai báo khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn mình sinh sống để ngăn chặn những mầm họa một cách kịp thời. Để thành quả đầy kiêu hãnh, tự hào mà Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống "giặc dịch" Covid-19 khiến cả thế giới vị nể, thán phục không bỗng chốc đổ sông, đổ biển…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-la-o-dau-ra-1595474194003.html