Người lao động Mỹ đón kỳ lễ kém vui

Ngày 7/9 tới là ngày mà đối với hầu hết người dân Mỹ là một ngày để vui chơi, bất kể giàu nghèo .

Ngày 7/9 tới là ngày mà đối với hầu hết người dân Mỹ là một ngày để vui chơi, bất kể giàu nghèo - Lễ Lao Động. Một người thất nghiệp đeo biển tìm việc giữa phố ở Mỹ. Ảnh AP. Tuy nhiên, năm nay số người không dám vui chơi nhiều hơn hẳn những năm trước đây. Nhiều triệu người Mỹ đang trong tình trạng thất nghiệp sẽ không vui vẻ gì với kỳ lễ năm nay. Thay vào đó, có lẽ họ phải tranh thủ thời gian rảnh để viết cho mình lá đơn xin việc mới và chuẩn bị kế hoạch tiếp cận các nhà tuyển dụng tương lai để kiếm cho mình một việc làm mới. Theo báo cáo mới công bố cuối tuần này, lượng người thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 8/2009 là 9,7%, cao hơn dự đoán trước đó của giới chuyên gia là mức 9,5%. Tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động tăng lên 9,7% là mức cao nhất trong 26 năm qua. Bộ Lao động Mỹ cho biết, tính từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu tháng 12/2007 đến nay, Mỹ đã mất đi 6,9 triệu việc làm. Trong tháng 8, ngành công nghiệp chế tạo mất 63.000 chỗ làm và cộng dồn đã mất 2 triệu việc làm từ cuối năm 2007 đến nay; ngành xây dựng mất 65.000 chỗ làm; ngành dịch vụ mất 80.000 chỗ làm trong khi ngành sản xuất hàng hóa mất 136.000 chỗ làm. Nhân viên trong guồng máy chính phủ cũng bị giảm 18.000 người trong tháng 8 sau khi đã giảm 28.000 người trong tháng 7. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy một số tín hiệu để hy vọng. Đó là việc các doanh nghiệp cắt giảm 216.000 nhân công trong tháng 8/2009, giảm so với mức cắt giảm 276.000 nhân công trong tháng 7/2009. Bên cạnh đó, tổng số người có việc làm lại tăng thêm 37.000 người trong tháng 8, có nghĩa là một số người thất nghiệp trong những tháng trước nay đã tìm lại được việc làm. Nhật Vy (Theo AP, CNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/09/867151/