Người lo lắng, kẻ chẳng ngán

Các CLB ở Premier League bắt đầu tập luyện để chờ ngày trở lại thi đấu trong tháng 6 tới. Những ca dương tính với SARS-COV-2 trong đợt xét nghiệm đầu tiên khiến cho không ít người lo lắng nhưng cũng có vài cầu thủ phớt lờ trước nguy cơ dịch bệnh.

Các CLB ở Premier League bắt đầu tập luyện để chờ ngày trở lại thi đấu trong tháng 6 tới. Những ca dương tính với SARS-COV-2 trong đợt xét nghiệm đầu tiên khiến cho không ít người lo lắng nhưng cũng có vài cầu thủ phớt lờ trước nguy cơ dịch bệnh.

Serge Aurier đăng hình ảnh của mình cùng người thợ cắt tóc lên mạng xã hội.

Đội trưởng Watford là Troy Deeney vẫn giữ quyết định không trở lại tập luyện vì lo lắng lây nhiễm virus chết chóc này bởi vì con trai của anh đang bị bệnh khó thở. Nếu anh mang bệnh về nhà sẽ làm cho con trai 5 tuổi càng thêm bệnh nặng. Quyết định của Deeney được HLV Nigel Pearson ủng hộ. Chính HLV Pearson không muốn mùa giải tái khởi động và một số đồng đội cũng theo bước Deeney tập luyện ở nhà vì không muốn lây bệnh cho người thân.

Ngôi sao Chelsea là N'Golo Kante không tới sân tập cùng đồng đội như kế hoạch đưa ra. HLV Frank Lampard ủng hộ tiền vệ người Pháp tập luyện cách ly tại nhà. Lý do Kante ở nhà là dựa trên khuyến cáo của cơ quan y tế rằng người da đen, người châu Á có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp đôi người da trắng. Tiền vệ 29 tuổi này được nhận xét là tập luyện rất nghiêm túc những giáo án tại nhà do BHL Chelsea đưa ra. HLV Lampard không hề thúc ép Kante hay bất cứ cầu thủ nào của Chelsea trở lại tập luyện mà không cảm thấy thoải mái.

Deeney và Kante là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong đội bóng của mình và cả Premier League. Đồng đội của Deeney là Mariappa thừa nhận dù có kết quả dương tính với virus nhưng anh cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và rất bất ngờ với kết quả này. Anh không hề rời khỏi nhà suốt thời gian qua và chỉ tập luyện và chơi với con cái. Ngôi sao người Jamaica buộc phải tự cách ly 7 ngày càng làm cho đồng nghiệp thêm lo lắng bởi anh là người da màu rất dễ lây nhiễm dù không tiếp xúc với ai khác ngoài người thân trong gia đình. Rất có thể sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữa từ chối trở lại tập luyện vì nguy cơ lây nhiễm quá cao.

Trong khi đó, có những cầu thủ sẵn sàng phá rào các quy định về y tế. Đứng đầu phải kể tới Serge Aurier. Hậu vệ 27 tuổi của Tottenham đã vượt rào 3 lần trong đợt dịch bệnh này. Lần đầu tiên là chạy chung với bạn, sau đó chạy chung với đồng đội Moussa Sissoko. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà vừa đưa lên tài khoản chia sẻ hình ảnh Instagram đại ý hớt tóc thật thoải mái kèm bức ảnh bên người thợ. Tottenham cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng sự việc của Aurier bởi vì anh đi hớt tóc chưa đầy một ngày trước Tottenham quay trở lại tập luyện. Nguồn tin từ Tottenham cho biết rất có thể Aurier sẽ bị phạt nặng vì nhiều lần vi phạm.

Bournemouth cũng sẽ ra án phạt cho Jordan Ibe. Cầu thủ 24 tuổi này đã không còn được HLV Eddie Howe sử dụng từ tháng 9 năm ngoái tới nay và phải xuống đội U21 tập luyện. Anh vẫn còn hợp đồng với Bournemouth nhưng dự kiến sẽ được hủy hợp đồng để ra đi tự do vào cuối mùa giải này. Ibe "hưởng ứng" Aurier và đăng bức ảnh hớt tóc trên mạng xã hội. Ibe nhanh chóng xóa bỏ bức ảnh này và không còn nằm trong kế hoạch thi đấu trong phần còn lại của mùa giải nhưng cầu thủ 24 tuổi đối diện với án phạt vì để làm gương trong đội nhằm mục đích duy trì tốt nhất quy định giãn cách xã hội để Premier League hy vọng sớm trở lại thi đấu.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_225226_nguoi-lo-lang-ke-chang-ngan.aspx