Người mẫu 22 tuổi phải xin lỗi sau khi chụp ảnh khỏa thân cùng với loài voi đang trên bờ vực tuyệt chủng

Alesya Kafelnikova, 22 tuổi, đã chia sẻ những hình ảnh cực kỳ nóng bỏng trong chuyến du lịch ở Bali vào đầu tháng này. Được biết, bài đăng đã gây xôn xao cho hơn 555.000 người theo dõi cô trên Instagram.

Alesya Kafelnikova bị buộc phải xin lỗi vì bài đăng gây tranh cãi của mình

Alesya Kafelnikova, 22 tuổi, đã chia sẻ một video boomerang hình ảnh cô nằm dài trên lưng voi Sumatra vào ngày 13/2.

Cô đã đăng đoạn clip ngắn cho 555.000 người theo dõi trên Instagram của mình với chú thích: "Niềm cảm hứng tự nhiên."

Sau đó, trong một bài đăng khác, cô nàng người Nga tiếp tục đăng tải một bức ảnh với chú voi, đồng thời chia sẻ với người hâm mộ "yêu thiên nhiên là bản chất của con người".

Sau khi nhận được phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, đồng thời bị xóa bài đăng, Alesya buộc phải biện minh cho hành động của mình.

Người đẹp xin lỗi vì những hình ảnh phản cảm, tuy nhiên cô cũng khẳng định những người chỉ trích mình đã quá khích khi coi "vẻ đẹp tuyệt vời" của cô là "sự thô tục".

Cô nàng 22 tuổi khỏa thân tạo dáng bên loài voi đang có nguy cơ tuyệt chủng hồi đầu tháng

Trong một bài đăng mới đây, Aleysa viết: "Thật tiếc khi mọi người xem đây là sự thô tục, nó vốn là nét đẹp và tình yêu của tôi đối với thiên nhiên".

"Tôi yêu động vật, tôi yêu voi! Và tôi yêu Bali vô cùng! Tôi hy vọng mỗi người trong số các bạn sẽ trở nên rộng lượng hơn và cảm nhận được vẻ đẹp từ những bức ảnh của tôi".

"Đó là một buổi chụp hình riêng tư, tôi không hề có mục đích xúc phạm những người dân địa phương".

"Chúng tôi yêu thích văn hóa Bali và tôn trọng các quy tắc của Indonesia. Xin lỗi nếu tôi đã làm gì để các bạn cảm thấy phật lòng."

Cô giải thích rằng hành động của mình không hề có ý xấu.

Cô nói thêm: "Tôi muốn cho các bạn thấy rằng tôi yêu và tôn trọng động vật hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là voi".

"Tôi muốn tất cả những người chỉ trích mình hãy rộng lượng hơn với bộ ảnh của tôi, rồi bạn sẽ thấy vẻ đẹp tuyệt vời trong đó!"

Người mẫu xinh đẹp sở hữu hơn 555.000 người theo dõi trên Instagram

Cũng trong thời điểm đó, nhiều người đã bức xúc trên Instagram: "Con voi tội nghiệp. Cô không xấu hổ khi nằm khỏa thân trên một con voi sao?"

"Đây là một sinh vật sống. Đừng nghĩ rằng có tiền là có thể làm mọi thứ."

Theo SunOnline, Giám đốc Cơ quan Du lịch Bali Putu Astawa đã chỉ trích người mẫu đến từ Nga. Ông cho biết buổi chụp hình này "chắc chắn không đáp ứng các tiêu chuẩn mà chúng tôi đang quảng cáo cũng như không phải là một phần của hoạt động du lịch ở Bali".

Một phát ngôn viên của tổ chức từ thiện Save the Asian Elephant cho biết: "Lại một trường hợp bi thảm khác của loài voi châu Á hùng vĩ khi loài này đang chiến đấu cho sự tồn tại của mình trước sự lạm dụng tàn bạo của con người".

"Tổ chức Save The Asian Elephant tồn tại với mục tiêu nghiêm cấm quảng cáo, kinh doanh những sinh vật đặc biệt này dưới các hình thức thương mại hóa phi đạo đức – bao gồm việc ngược đãi, đánh đập và mọi hình thức tra tấn nhằm thuần hóa chúng để dễ dàng khai thác thương mại".

Voi châu Á không có nguồn gốc từ đảo Indonesia, chúng được nuôi nhốt để phục vụ cho ngành du lịch.

Cưỡi voi cũng bị nhiều tổ chức từ thiện động vật bao gồm cả PETA lên án.

Ngọc Huyền (theo Hà Trang-Daily Star/ Dân Việt)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nguoi-mau-22-tuoi-phai-xin-loi-sau-khi-chup-anh-khoa-than-cung-voi-loai-voi-dang-tren-bo-vuc-tuyet-chung-18188/