Người mẫu nhí biết catwalk từ lúc 3 tuổi

Không giống như bạn bè cùng lớp, Nhã Uyên thường bận rộn với lịch trình diễn show, chụp ảnh bộ sưu tập thời trang.

Em là Nguyễn Nhã Uyên 8 tuổi, đến từ Hà Nội, biệt danh bé Rồng. Công việc mẫu nhí gắn bó với em từ lúc 3 tuổi. Em chủ yếu sống với mẹ nuôi - người đã dạy em tất cả kỹ năng để bước vào nghề, từ catwalk, tạo dáng đến phối đồ… Nhờ đó, em sớm tự lập.

Dù còn nhỏ, em từng bước đi trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Việt Nam, làm mẫu cho nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Em cũng đang tham gia chương trình thực tế Model Kid Vietnam nhưng phải hoãn do dịch.

Vào những ngày trong tuần, em dậy lúc 6h để kịp đến lớp. Nếu mẹ đi làm sớm, em thường tự chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, em có lịch chụp ảnh mẫu cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng nên phải xin cô giáo nghỉ buổi chiều.

Vì quãng đường đến studio xa hơn 10 km, mẹ đã đặt sẵn xe để em tiện di chuyển từ trường. Bác bảo vệ giúp xác nhận xe và cũng quen với việc em hay về giữa buổi thế này.

Nhiều cô chú hay hỏi em về vấn đề học hành bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, em vẫn làm bài tập đầy đủ và theo kịp các bạn vì mẹ luôn sắp xếp lịch học bù với cô giáo riêng.

Quá trình trang điểm thường tốn khoảng 30-45 phút. Nếu thấy máy uốn tóc gây nóng, em thường nói để các cô biết. Em cũng biết việc make up thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến da của mình. Tình trạng da bị bong tróc theo mảng em hay gặp vào những ngày lạnh.

Hôm nay, em thay liên tục 14 set đồ với phong cách nhí nhảnh, công chúa. Nếu em thích bộ nào, cô phụ trách bên nhãn hàng sẽ tặng luôn. Các cô cũng hay gợi ý cho em cách tự phối đồ.

Em chỉ cần biết thể hiện tính cách năng động, tự nhiên thường ngày của mình. Khi nhìn ống kính, em hay cười tươi. Mọi người bảo nụ cười của em rất tỏa nắng. Các cô chú trong ê-kíp nói rằng 40 giây là thời gian đủ để em chụp xong một bộ ảnh.

Khi nhìn thấy những người mẫu chuyên nghiệp, em rất ngưỡng mộ chiều cao và vòng eo nhỏ của họ. Em sợ mình bị lùn khi lớn lên.

Nếu hôm nào mẹ chưa kịp đến đón, em sẽ đi chơi với một cô quen ở đoàn. Tuy nhiên, mẹ vẫn thường có mặt đúng lúc.

Sau khi về nhà, em tự tẩy trang. Vào những hôm lười quá, mẹ lau cho em lúc đang ngủ. Mẹ cũng dạy em các bước dưỡng da đầy đủ như người lớn.

Em biết mình cần ăn nhiều rau, củ, quả, hạn chế thịt. Món trứng là sở trường của em. Tuy nhiên, em hay nghịch lâu lúc nấu nên bị mẹ nhắc nhở.

Vào ngày cuối tuần, mẹ vạch ra thời gian biểu cụ thể. Em hay đọc sách, chơi với thú cưng, tập thể dục, làm bài tập và học cách phối đồ.

Thói quen đọc sách của em là cầm bút chì rồi khoanh vào những ý chính để dễ nhớ. Em có khả năng nhớ rất lâu.

Em thích nhóm nhạc BlackPink nên thường bật video nhảy theo thay vì tập thể dục bình thường. Hàng ngày, em vẫn hay tập các bài cho đùi vì nhận thấy bản thân cần cải thiện phần đó.

Về phong cách, em thích thể hiện nét cá tính, năng động kiểu đường phố hơn kiểu váy vóc bánh bèo. Do hâm mộ Jennie, style của em gần giống cô ấy. Thậm chí, em còn sở hữu vài cặp kính của Jennie hợp tác với hãng Gentle Monster.

Ngoài quần áo, mẹ còn dạy em cách phối phụ kiện sao cho phù hợp. Nếu bộ đồ có quá nhiều chi tiết gây rối mắt, em sẽ không đeo thêm kính. Tím nhạt là màu sắc yêu thích của em.

Em và mẹ hay mặc đồ ton-sur-ton với nhau. Những chiếc quần jeans dáng rộng của em là sản phẩm do mẹ cắt ra từ quần mình.

Lúc để nguyên lớp trang điểm đến lớp, các bạn thường nói em điệu. Tuy nhiên, em thích được như vậy. Trong tương lai, em muốn trở thành nhà thiết kế.

Phạm Thắng - Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mau-nhi-viet-biet-catwalk-tu-luc-3-tuoi-post1132437.html