Người may mắn thoát chết trong vụ 'tiểu tam' đầu độc chị họ bằng trà sữa nói gì?

Sau khi chị L. đón con trai đi học về nơi làm việc và thấy con nói khát nước nên nữ điều dưỡng mở tủ lạnh mang 2 cốc trà sữa uống. May mắn, 2 cốc trà sữa đó duy nhất không có độc...

Sáng nay (31/12), cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiến hành khai quật, giám định tử thi chị N.T.H (29 tuổi), trú tại phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình và là điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Chị H. là nạn nhân trong vụ việc gây rúng động dư luận trong những ngày qua tại TP. Thái Bình khi tử vong bất thường tại nơi làm việc vào ngày 3/12. Đặc biệt, trước khi tử vong, nạn nhân có uống trà sữa do đối tượng Lại Thị Huyền Trang (25 tuổi), trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương nhờ người chuyển đến với mục đích hại chị họ của mình là Đ.T.Y. công tác cùng cơ quan với nạn nhân.

Chân dung đối tượng mua chất độc bỏ vào trà sữa để hại vợ anh rể. Ảnh: TL

Chân dung đối tượng mua chất độc bỏ vào trà sữa để hại vợ anh rể. Ảnh: TL

Cho đến lúc này, đối tượng gây ra sự việc đã bị cơ quan công an bắt giữ và tiến hành khởi tố tội giết người. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lai sự việc, nữ điều dưỡng P.T.L vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.

Chưa hết hoảng sợ, chị L. kể với PV, khoảng 16h chiều 2/12, có một phụ nữ mang đến khoa 2 túi quà và nói, gửi cho chị Y.. Tuy nhiên, thời điểm này chị Y. không có ở khoa nên người này gửi cho chị L. nhận giúp.

Túi quà gồm: 6 cốc trà sữa, 1 phong bì và khoảng 3kg quả quýt. Sau khi thông báo qua điện thoại cho chị Y. về có người tặng quà, chị L. cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính của Khoa Nội 3.

Nữ điều dưỡng L. bên tủ lạnh đựng 6 cốc trà sữa. Ảnh: Hoàng Long

Đến khoảng 17h 30 cùng ngày, chị L. đón con trai đi học về nơi làm việc và thấy con nói khát nước nên nữ điều dưỡng mở tủ lạnh mang 2 cốc trà sữa uống. May mắn, 2 cốc trà sữa đó duy nhất không có độc trong tổng số 6 cốc mà đối tượng Trang gửi đến để hãm hại chị họ.

Cùng thời điểm chị L. lấy trà sữa từ tủ lạnh cũng là lúc anh N.V. D - Trưởng Khoa Nội 3 đi vào. Thấy vậy, anh D. bảo chị đưa cho 1 cốc để uống. Nhưng do có bệnh nhân nên vị trưởng khoa chưa kịp uống và thoát nạn.

Đến 10h trưa ngày 3/12, chị H. lấy từ tủ lạnh 1 cốc trà sữa để uống nhưng khi uống được vài ngụm thì thấy mùi lạ và nạn nhân chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục xuống.

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa chị H. xuống phòng cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Vì gia đình nạn nhân nghĩ chị H. tử vong do đột tử nên từ chối giám định pháp y.

Đối tượng Trang chụp ảnh chung và đi chơi cùng gia đình chị họ. Ảnh: TL

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhưng khoảng tháng 10/2019, anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán.

Đến đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua chất Xyanua trên mạng internet để tự tử nhưng do ghen với chị vợ của anh rể nên nảy sinh ý định giết chị Y.. Biết chị Y. hay uống trà sữa, cho nên ngày 2/12, đối tượng mua trà sữa về nhà và bơm chất Xyanua vào, sau đó mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn...

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguoi-may-man-thoat-chet-trong-vu-tieu-tam-dau-doc-chi-ho-bang-tra-sua-noi-gi-20191231183451817.htm