Người mẹ liều mình bế con nhảy lầu thoát khỏi đám cháy đã được đưa về quê

Hàng xóm cạnh ngôi biệt thự bị cháy cho hay, người mẹ bế con nhảy lầu thoát khỏi đám cháy đã được đưa về quê sau 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Liên quan đến vụ người mẹ liều mình bế con nhỏ để nhảy lầu thoát khỏi đám cháy tại hai ngôi biệt thự liền kề 30-31 của khu đô thị Trung Văn (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) hôm 14/10, theo tìm hiểu của PV Báo PNVN, hiện người mẹ đã được đưa về quê để chịu tang chồng. Chồng chị là nạn nhân đã chết trong đám cháy.

Anh H., nhân viên của công ty đối diện với ngôi biệt thự bị cháy, cho biết: “Sau khi chị vợ ôm đứa con nhỏ từ tầng 2 nhảy xuống thì bị thương ở chân. Mọi người đã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Nhưng chị và đứa con đã ra viện ngay sau đó và hiện đã về quê ở huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) rồi”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Theo anh H., hôm xảy ra vụ cháy là ngày Chủ nhật nên khu này vắng người do các công ty xung quanh đều nghỉ việc, đám cháy nhanh chóng bùng phát và gây hậu quả thương tâm khiến một người chết. “Một số công ty thuê các biệt thự này để làm trụ sở làm việc nên ngày thường trong tuần khu này khá đông nhân viên các công ty làm việc. Hôm cháy vào Chủ nhật nên vắng người, chỉ có vài bảo vệ của các công ty ở lại nên phát hiện đám cháy muộn. Người đàn ông bị chết trong vụ cháy là chồng chị đã ôm con nhảy lầu”, anh H. cho biết thêm.

Anh H. cho biết, 2 ngôi biệt thự liền kề 30-31 bị cháy là của một công ty sản xuất đệm mút thuê lại làm trụ sở

Trả lời PV, ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, cho biết, nạn nhân tử vong trong vụ cháy là anh Lê Huy Đại (SN 1981, quê huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Anh Đại đến thăm vợ con đang trọ trong căn biệt thự thì gặp hỏa hoạn, tử vong trên tầng 2 của ngôi nhà.

“Anh Đại là nhân viên cũ làm việc ở trong căn biệt thự, nhưng đã chuyển đến nơi khác làm. Sáng xảy ra vụ cháy, anh Đại đến thăm vợ con thì gặp hỏa hoạn, tử vong trên tầng 2 của ngôi nhà. Vợ anh Đại bế con nhảy khỏi tầng 2 tòa nhà, may mắn thoát nạn, nhưng chị vợ bị vỡ xương gót chân, sau đó được đưa đi cấp cứu. Hiện cả hai mẹ con đều đã về quê rồi”, ông Dũng thông tin.

Về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, ông Dũng cho biết hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và sẽ công bố sau khi có kết quả.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, một ngày sau khi xảy ra vụ cháy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích 30 triệu đồng từ quỹ “Cứu trợ” để hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Theo đó, gia đình có người chết 10 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Hiện trường vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, như báo PNVN đã đưa tin, vào hồi 10h45 ngày 14/10, tại 2 ngôi biệt thự liền kề 30-31 khu đô thị Trung Văn, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đã điều 6 xe chữa cháy cùng gần 40 chiến sĩ có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. Đến khoảng 11h35 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế, dập tắt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khi vụ cháy xảy ra trong ngôi biệt thự nói trên có 7 người, trong đó 4 người được cảnh sát PCCC cứu thoát, 2 người tự thoát thân và còn lại 1 nạn nhân nam chết cháy tại tầng 2 của ngôi nhà.

Được biết, khu biệt thự liền kề Trung Văn do Công ty Vinaconex 3 làm chủ đầu tư. Xung quanh khu biệt thự đã có nhiều gia đình chuyển về sinh sống, một số khác được chủ nhà cho thuê lại để làm xưởng hoặc để ở.

H.Sơn

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nguoi-me-lieu-minh-be-con-nhay-lau-thoat-khoi-dam-chay-da-duoc-dua-ve-que-post49951.html