Người mẹ ở Anh lật mặt con dâu ngoại tình, giết chồng

Vụ sát hại một giám đốc người Anh ở Philippines sẽ rơi vào tình thế bế tắc nếu mẹ của nạn nhân không trực tiếp truy tìm hung thủ.

Tối 17/7/2002, Steven Alston Davis, một kỹ sư người Anh sinh sống tại Philippines, ở lại với hai đồng nghiệp trong văn phòng của họ (vốn là một căn hộ chung cư) ở thành phố Makati. Đột nhiên, một nhóm đàn ông xông vào, bắn nhiều phát đạn vào Steven rồi nhanh chóng biến mất. Hai đồng nghiệp nhanh chóng đưa Steven tới bệnh viện, nhưng anh đã tử vong.

Vợ chồng Steven (vợ người Philippines), có nhà ở thành phố Angeles (cách văn phòng khoảng 3 giờ lái xe), nhưng anh thường xuyên ở lại văn phòng công ty qua đêm.

Vụ án mạng khó hiểu và hành động của mẹ nạn nhân

Ban đầu, cảnh sát nghĩ tới giả thuyết một đối thủ kinh doanh đã tấn công văn phòng để trả thù Steven, giám đốc công ty do anh sáng lập. Nhưng nếu giả thuyết ấy đúng, tại sao chúng chỉ bắn Steven chứ không để ý hai đồng nghiệp của anh? Đây cũng không phải vụ cướp vì nhóm sát thủ không lấy bất kỳ thứ gì.

Nhóm gây án hành động rất gọn và chuyên nghiệp, khiến cảnh sát không có bất kỳ manh mối nào đáng giá ngoài những vỏ đạn ở hiện trường. Quá trình điều tra của họ rơi vào tình trạng bế tắc.

 Steven Davis cùng vợ là Evelyn. Ảnh: Stevenalstondavis.co.uk.

Steven Davis cùng vợ là Evelyn. Ảnh: Stevenalstondavis.co.uk.

Sự bế tắc của cảnh sát Philippines khiến bà Margaret Davis, mẹ của Steven, cảm thấy sốt ruột. Bà rời Anh và tới Philippines để tham gia quá trình tìm hung thủ sát hại con.

Ngay khi tới thành phố Makati, bà thuê một thám tử tư, đồng thời nói với cảnh sát địa phương rằng bà nghi ngờ Evelyn, vợ của Steven, ám hại con trai.

Mất cha khi còn rất nhỏ, Steven học tập chăm chỉ và sống rất trách nhiệm. Khi bước vào tuổi 21, anh tới Hong Kong để nhận một công việc trong ngành phần mềm. Ở Hong Kong, Steven gặp Evelyn, vũ công trong một quán bar, và yêu cô dù nhiều người nói cô gái quá xấu và học vấn quá thấp so với anh.

Bà Margeret không ưa Evelyn nhưng cũng không ngăn cản quan hệ của con. Họ kết hôn rồi chuyển tới Philippines, nơi Steven lập công ty phần mềm.

Sau khi Evelyn sinh hai con, bà Margaret nhận thấy con dâu ngày càng lười biếng. Do thu nhập của Steven khá cao, Evelyn hiếm khi làm việc nhà và thích tới những tụ điểm giải trí.

Để hỗ trợ Evelyn, em gái cô ta tới nhà để sống cùng. Chính người em gái cùng bố, mẹ của Evelyn cũng rất lo lắng về sự thay đổi của cô ta, trong khi Steven chăm lo rất chu đáo cho gia đình họ. Khi Margaret nghi ngờ Evelyn có tình nhân, cô em gái đã gây sức ép để cô ta nói sự thật. Cuối cùng, Evelyn tiết lộ cô ta ngoại tình với một người đàn ông Philippines đang làm công việc bảo vệ.

Bản thân Steven cũng nhận ra những thay đổi tiêu cực của vợ. Cô ta thường xuyên lấy tiền của anh để tiêu cho những việc bí mật (sau này cảnh sát phát hiện Evelyn thường xuyên mang tiền cho người tình) và cũng không quan tâm tới gia đình.

Dù Steven đưa Evelyn nhiều tiền hàng tháng, rất nhiều lần cô ta không thanh toán các hóa đơn. Thậm chí Steven còn phát hiện vợ không nộp học phí cho con và cầm cố nhẫn cưới. Anh đã kể chuyện đó với mẹ, đồng thời tuyên bố sẽ không đưa tiền cho Evelyn và yêu cầu cô ta học một nghề để kiếm tiền. Cố gắng níu kéo tình cảm của vợ nhưng không thành, anh thường xuyên ở lại văn phòng để giải khuây cùng các đồng nghiệp.

Hung thủ lộ diện

Ngoài việc thuê thám tử tư theo dõi Evelyn và những người mà cô ta hay tiếp xúc, bà Margaret còn tài trợ tiền xăng để cảnh sát Philippines gặp và thẩm vấn những người bị tình nghi. Khi thám tử tư và cảnh sát có ảnh của những người mà Evelyn hay tiếp xúc, một cấp dưới của Steven nhận ra họ chính là những kẻ đã xông vào căn hộ và bắn vị giám đốc 32 tuổi.

Căn cứ thông tin mà Margaret cung cấp, cảnh sát bắt 3 nghi phạm gồm Arnold Adoray, Robin Butas, Alexander Dagami. Chúng nhanh chóng thừa nhận hành vi sát hại Steven.

Để tìm ra thủ phạm giết con trai, bà Margaret (phải) đã phải bán nhà và dùng gần hết số tiền tiết kiệm. Ảnh: Ranker.com.

Nhóm điều tra xác định Arnold Adoray chính là tình nhân của Evelyn. Phát hiện đó càng củng cố giả thuyết của Margaret rằng con dâu chính là kẻ chủ mưu giết con trai.

Với hy vọng giảm án, Robin Butas đã hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Hắn khai rằng Evelyn đã lên kế hoạch đoạt mạng chồng, và đưa chìa khóa văn phòng công ty của Steven cho chúng.

Evelyn đã ngồi trong ôtô gần văn phòng để chờ nhóm sát thủ ra tay trong đêm. Gia đình Evelyn rất phẫn nộ trước hành vi của cô ta, và họ giúp Margaret tìm bằng chứng để đưa con ra tòa. Mặc dù Evelyn trốn trước khi cảnh sát ban hành lệnh bắt, cuối cùng cô ta vẫn sa lưới.

Cơ quan công tố nhận định Evelyn có vài động cơ để đoạt mạng chồng. Thứ nhất, cô ta đã ngoại tình và không còn tình cảm với chồng. Thứ hai, việc Steven yêu cầu cô ta phải học nghề và kiếm tiền đã khiến cô ta tức giận. Thứ ba, Steven ngừng đưa tiền nên Evelyn không còn tiền để chu cấp cho tình nhân và hưởng lạc.

Phiên xử Evelyn diễn ra tại Philippines vào năm 2004. Ngày 25/11/2004, tòa tuyên cô ta bản án 40 năm tù không ân xá. Thẩm phán phân Margaret nuôi một con của Steven với Evelyn, còn bố, mẹ Evelyn nuôi đứa trẻ còn lại. Sau này, Margaret thuyết phục gia đình thông gia để bà nuôi cả hai đứa và họ đồng ý.

Để tìm ra kẻ đoạt mạng con trai, Margaret đã phải bán ngôi nhà và sử dụng gần hết tiền tiết kiệm. Mặc dù vậy, sau này bà vẫn tiếp tục gửi tiền cho bố, mẹ của Evelyn. Năm 2006, bà viết một cuốn sách với tựa đề “For the love of my son” để kể về hành trình phá vụ án của con trai.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-me-o-anh-lat-mat-con-dau-ngoai-tinh-giet-chong-post1258232.html