Người mẹ thứ hai!

Tôi từng nghe câu nói: 'Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc. Thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn'. Nhìn lại chặng đường tôi đã trải qua thì câu nói đó quả thực rất đúng. Không xinh đẹp cũng chẳng thông minh nhưng tôi may mắn lấy được người chồng hết mực yêu thương, có người ba tâm lý. Và đặc biệt là người mẹ chồng tuyệt vời.

Mẹ mất lúc tôi còn nhỏ nên khi trưởng thành lập gia đình, tôi luôn khao khát có được người mẹ chồng tốt, yêu thương tôi như con đẻ. Hiện điều ước đó đã trở thành hiện thực.

Tính cách tôi nóng nảy, bộc trực và rất đoảng, ăn nói lại không khéo léo. Thế nhưng, từ khi về làm dâu cho đến tận bây giờ, mẹ chưa một lần nói nặng lời hay trách mắng tôi. Mẹ rất tâm lý, biết được hoàn cảnh của tôi nên luôn vị tha và thương như con gái, thậm chí hai chị chồng tôi còn nói đùa với mẹ rằng: “Từ ngày có con dâu, mẹ bỏ mặc con gái, ghen tỵ với em dâu quá!”. Lúc ấy, mẹ lại cười trả lời: “Các cụ xưa có câu: Con gái là con người ta, con dâu chính thức mẹ cha hỏi về. Các con đi lấy chồng thì cũng được gia đình chồng yêu thương và quý như vậy thôi”. Tôi nghe được, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Mẹ thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống nhưng sống rất hiện đại và thấu hiểu mọi vấn đề của con cái. Vậy nên cuộc sống làm dâu của tôi rất thoải mái, tuy ở chung với ba mẹ nhưng luôn có sự tự do, không bị can thiệp nhiều. Mẹ kể với tôi rằng, hồi mẹ về làm dâu cũng được mẹ chồng thương yêu, dạy bảo nhẹ nhàng, bây giờ mẹ cũng không muốn con dâu bị ác cảm hay sợ hãi chuyện làm dâu. Mẹ động viên tôi: “Con ở nhà làm sao thì ở đây với mẹ con làm vậy, không phải thay đổi gì cả, miễn sao con hài hòa được mọi chuyện”.

Còn nhớ hồi tôi mang thai đứa con đầu lòng, mẹ là người vui mừng hơn cả. Tuy sức khỏe không được tốt nhưng mẹ luôn dành thời gian ở bên, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Nhất là thời kỳ thai nghén, người mệt mỏi và khó chịu, mẹ thuê người giúp việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ thế, mẹ còn tìm những món ăn bổ dưỡng và chống nghén để nấu cho tôi ăn.

Rồi tôi sinh con, chồng thường xuyên đi công tác xa, mẹ lại là người chăm sóc tôi dù đã có người giúp việc. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi lại lao vào công việc, không có nhiều thời gian ở bên con, ba mẹ chồng tôi đã thay phiên trông cháu. Nhiều lúc thấy thương ông bà muốn gửi con đi học sớm nhưng ba mẹ nhất quyết không đồng ý. Mẹ bảo: Con cứ yên tâm đi làm, không phải suy nghĩ gì cả. Để cháu ở nhà ba mẹ trông, khi nào cháu cứng cáp rồi hãy cho đi gửi trẻ. Câu nói của mẹ khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Quả thực, không còn gì hạnh phúc bằng…

Vậy là tôi đã làm dâu của mẹ tròn 5 năm. Mẹ vẫn luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Có thể, nhiều người không tin rằng trên đời có một người mẹ chồng như thế, nhưng với tôi đó là một ưu ái mà bản thân may mắn có được trong cuộc đời này.

Franklin P.Jones, một nhà kinh doanh người Mỹ đã nói rằng: “Tình yêu không làm cho trái đất quay, nhưng làm cho hành trình có ý nghĩa”. Đúng như vậy, mẹ chính là cầu nối giúp hành trình làm dâu của tôi càng thêm ý nghĩa và bền chặt hơn. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Con rất hạnh phúc và biết ơn khi được làm con dâu của mẹ!

Mỹ Duyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/144250/nguoi-me-thu-hai