Người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bất chấp sinh con nghẹn ngào: 'Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khỏe... mẹ sang'.

Đặt tên con là Bình An sau cơn thập tử nhất sinh, lần đầu tiên người mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối vẫn cố chấp sinh con được ôm ấp con vào lòng, giây phút hai mẹ con gặp nhau làm mọi người xúc động.

"Con ở đây ngoan. Bao giờ mẹ khỏe…mẹ sang"

Đã 3 tuần kể từ ngày sinh con, đây là lần đầu tiên người mẹ kiên cường Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi ở Hà Nam được gặp con mình, được ôm ấp con như những người mẹ may mắn bình thường.

Anh Hùng hạnh phúc ôm ba mẹ con mà lòng nghẹn ngào.

Anh Hùng hạnh phúc ôm ba mẹ con mà lòng nghẹn ngào.

Kém may mắn hơn nhiều bà mẹ khác, chị Nguyễn Thị Liên bị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Mang thai đến tháng thứ 4, các bác sĩ đã cảnh báo rằng đây là trường hợp rất nguy hiểm ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con.

Dù được các bác sĩ khuyên nếu để cố giữ thai sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con, song chị đã quyết định giữ lại thai, chờ ngày con ra đời.

Ngày 22/5, khi thấy sức khỏe chị Liên ngày càng yếu đi, nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con, các bác sĩ bệnh viện K đã phối hợp với bệnh viện Phụ sản trung ương mổ bắt con trong tư thế ngồi, khi thai được 31 tuần. Bé trai chào đời với cân nặng 1,5kg, được mẹ đặt tên là Bình An với mong muốn gửi gắm cả cuộc đời con sẽ may mắn.

Chị Liên kiên cường chịu đựng đau đớn để sinh con.

Kể từ đó đến nay, trong khi chị Liên thì vật lộn chống trọi điều trị ung thư tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện K thì bé Bình An được các bác sĩ ởTrung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản trung ương chăm sóc đặc biệt.

Có những thời điểm, tính mạng chị Liên ngàn cân treo sợi tóc khi người phù, suy hô hấp nặng, rơi vào hôn mê, buộc bác sĩ phải mở nội khí quản, thở máy.

Tuy vậy, khát khao gặp con vẫn cháy bỏng trong lòng chị.

Sáng ngày 13/6, ước muốn của chị Liên đã trở thành hiện thực dưới sự giúp đỡ của bệnh viện K và bệnh viện Phụ sản trung ương.

Chị Liên vào gặp con dưới sự giúp đỡ của cả 1 ê-kip bác sĩ giàu lòng nhân ái.

Nhìn thấy con trong lồng kính, mắt người mẹ nhòe đi vì thương, vì nhớ, đến khi được tận tay ôm con thì mọi cảm xúc đã vỡ òa, chị đã khóc vì hạnh phúc.

Khoảnh khắc khiến mọi người xúc động nhất là khi chị Liên chuẩn bị rời xa đứa bé.

Trước khi rời đi, chị dặn dò lại con trai, cố dặn ra từng tiếng thều thào yếu ớt, chị dặn con trai: "Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khỏe... mẹ sang".

Hi vọng câu chuyện kết thúc có hậu sẽ đến với 2 mẹ con Bình An rằng ngày đoàn tụ thật sự sẽ không xa.

Viết tiếp câu chuyện buồn

Kết hôn năm 2015, Chị Liên và anh Đỗ Văn Hùng hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Hàng ngày, anh đi quét sơn thuê còn chị tần tảo cơm nước, chăm sóc con cái.

Thỉnh thoảng chị ra chợ bán rau để có thêm thu nhập. Dù khó khăn thiếu thốn nhưng cuộc sống gia đình nhỏ luôn ngập tràn hạnh phúc.

Hạnh phúc chưa kịp cập bến, cuối 2018, vợ chồng chị Liên quyết định sinh thêm con. Đó cũng chính là lúc chị phát hiện bị ung thư vú di căn khi mang thai ở tháng thứ 4. Ai cũng khuyên bỏ thai nhưng chị Liên kiên quyết giữ thai, chờ ngày con chào đời.

Khi mang thai tới tuần 22 thì tóc chị rụng hết do điều trị hóa chất, tình trạng khó thở và ho của chị ngày 1 nặng nên không thể nằm, phải ngồi suốt 24/24h với những đau đớn xâm chiếm toàn thân.

Con mỗi ngày một lớn nhưng chị không dám nghĩ đến ngày mai.

Chị dặn chồng: "Nếu em có mệnh hệ gì, anh cố gắng chăm con, yêu thương các con và nuôi chúng nên người".

Để tiếp thêm nghị lực cho chị Liên, hàng ngày các bác sĩ bệnh viện Phụ sản trung ương đều quay lại hình ảnh bé Bình An gửi sang bệnh viện K để chị Liên có thể ngắm con từ xa.

Mỗi khi xem video của con, chị Liên đều khóc vì thương con trai không được bố mẹ ôm ấp, không biết tới giọt sữa mẹ là gì.

Về sức khỏe bé Bình An, hiện bé đã ăn được 40ml sữa/lần, ngày 8 bữa. Trước đó trong tuần đầu tiên, bé chỉ ăn được 4ml sữa/bữa.

Thời điểm bé Bình An chào đời mới được 31 tuần tuổi nên các bộ phận đều non yếu, từ hệ miễn dịch đến não, hệ thống tiêu hóa... kèm theo suy hô hấp nặng, phù nhẹ, trẻ không thể tự thở, do đó ngay lập tức được mở nội khí quản, dùng bôm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Đến nay sau 3 tuần được chăm sóc đặc biệt, bé đã hết phù, cân nặng vẫn giữ nguyên 1,5 kg nhưng các chỉ số phát triển tốt.

Dự kiến gần 2 tuần nữa, nếu sức khỏe tiến triển tốt, Bình An có thể rời khỏi lồng kính.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-me-ung-thu-vu-giai-doan-cuoi-bat-chap-sinh-con-nghen-ngao-o-day-ngoan-bao-gio-me-khoe-me-sang-a438058.html