Người Mỹ gốc Latinh đổ xô đi học bắn súng sau thảm kịch xả súng El Paso

Các lớp học bắn súng cuối tuần tại El Paso, Texas (Mỹ) đang đông hơn bao giờ hết sau thảm kịch xả súng nhằm vào siêu thị Walmart khiến 22 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Số học viên tham gia lớp bắn súng tăng vọt tại El Paso. Ảnh: Reuters

Guadalupe Segovia, 35 tuổi, mang theo hai con đến dự một lớp học bắn súng cuối tuần. Cô cho biết chồng cô - đang làm việc trong quân đội - từ lâu luôn động viên cô đi học để được cấp giấy phép mang súng theo người. Quy định này cho phép người dân được mang vũ khí tới những nơi công cộng, chỉ cần họ tuân thủ đúng qui định giấu súng trong lớp áo quần hoặc túi xách để người khác không nhìn thấy.

Segovia chia sẻ cô nhận thấy sự cấp thiết phải tham gia lớp huấn luyện sau khi vụ tấn công xảy ra gần nhà. “Tôi vẫn còn sợ hãi, thậm chí ngay cả khi được mang theo một khẩu súng”, hãng tin Reuters dẫn lời người mẹ trẻ.

Phần lớn học viên trong lớp học bắn súng thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic (nói tiếng Tây Ban Nha) và gốc Latinh. Tại El Paso, dân cư sinh sống tại đây cũng chủ yếu là người Hispanic. Cảnh sát thông báo đối tượng xả súng trong vụ tấn công Walmart ngày 3/8 vừa qua cũng cố tình nhằm vào người Hispanic.

Tham gia các lớp học bắn súng như này, người dân có thể được cấp giấy phép mang súng bên người. Ảnh: Reuters

Michael McIntyre – quản lý tại Gun Centreal, một trong những cửa hàng bán súng lớn nhất ở El Paso, đồng thời mở lớp dạy bắn súng – tiết lộ doanh số bán hàng của anh tăng gấp đôi trong tuần sau khi xảy ra vụ tấn công siêu thị Walmart. Phần lớn khách hàng tìm mua súng ngắn, có thể dễ dàng giấu tại mắt cá chân hoặc vai dưới lớp quần áo.

“Tôi có 50 học viên vào lớp học thứ Bảy tuần này và 50 học viên khác hôm Chủ nhật. Con số bình thường trước đây chỉ vào khoảng 7 người. Chúng tôi thậm chí còn tiếp đón 2 vị khách có mặt tại Walmart đúng hôm xảy ra xả súng. Đó không phải là vụ xả súng cuối cùng chúng ta chứng kiến”, chủ tiệm McIntyre hôm 9/8 cho biết.

Tuy nhiên, ông chủ cửa hàng bán súng này cũng khuyến cáo, dù mang theo vũ khí hay không, hầu hết mọi người sẽ không thể chống cự trong một vụ tấn công như thảm kịch tại El Paso. Các lớp dạy bắn súng cũng biết rất rõ điều này và khuyến khích học viên ưu tiên chạy trước. “Chỉ có 1% có thể bắn súng, 99% còn lại sẽ chạy”.

Doanh số bán hàng tại cửa hàng vũ khí tăng gấp đôi trong tuần sau khi xảy ra vụ xả súng siêu thị Walmart. Ảnh: Reuters

Segovia cho biết lớp dạy bắn súng để cấp phép mang theo vũ khí không thực hữu dụng trong các trường hợp tấn công khốc liệt, nhưng cô vẫn muốn người thân của mình chuẩn bị một cách tốt nhất. “Tôi đã nói với họ. Hãy luyện tập. Bạn có thể làm quen với vũ khí và cảm thấy ổn khi sử dụng chúng”.

Tuy nhiên, mong muốn cuối cùng của Segovia là nhìn thấy sự thay đổi trong luật sở hữu súng đạn từ các nhà lập pháp Mỹ. “Tôi nghĩ rằng sở hữu vũ khí nên là một đặc quyền và sử dụng vì mục đích an toàn, không phải để đi giết người”, Segovia bày tỏ.

Các vụ xả súng liên tục làm nóng lên vấn nạn bạo lực súng đạn và phân biệt chủng tộc đang gây nhức nhối trong xã hội Mỹ. Tuy nhiên, cho tới nay, vấn đề này vẫn chưa tìm được lời giải đáp bởi những mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ đối với vấn đề kiểm soát súng đạn.

Ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng thuận về một dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn và kết hợp dự luật này với kế hoạch cải cách nhập cư.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-my-goc-latinh-do-xo-di-hoc-ban-sung-sau-tham-kich-xa-sung-el-paso-20190813161942112.htm