Người Nga ngâm mình xuống sông băng trong Lễ Hiển linh

Các tín đồ Chính thống giáo Nga và các nước trên thế giới đã ngâm mình trong dòng sông băng như nghi thức thanh tẩy tâm hồn trong ngày Lễ Hiển linh.

 Hàng năm vào ngày 19/1, các tín đồ Chính thống giáo trên khắp nước Nga lại ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ở sông hồ hay các hố băng để kỷ niệm ngày Lễ Hiển linh, hay Epiphany.

Hàng năm vào ngày 19/1, các tín đồ Chính thống giáo trên khắp nước Nga lại ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ở sông hồ hay các hố băng để kỷ niệm ngày Lễ Hiển linh, hay Epiphany.

Ngày nay, nhiều người Nga không theo đạo cũng hưởng ứng nghi lễ này vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe.

Epiphany là một trong những ngày lễ lâu đời nhất của đạo Cơ đốc, đánh dấu sự xuất hiện của Chúa Jesus như hóa thân của Thiên Chúa qua việc rửa tội ở sông Jordan.

Chính vì vậy, người Nga nói riêng và tín đồ Chính thống giáo nói chung kỷ niệm ngày này bằng cách ngâm mình xuống nước lạnh, hoặc ít nhất là rửa tay bằng nước sông, cúi mình ba lần vào buổi tối trước Lễ Hiển linh 18/1 hoặc vào ngày lễ 19/1.

Những người tham gia tin rằng nghi lễ mang lại sức khỏe, may mắn và thanh lọc tâm hồn. Họ cầu nguyện, làm dấu Thánh giá hoặc cầm cây Thánh giá xuống nước.

Trước đó, các vị linh mục, giáo trưởng thực hiện nghi thức ban phước cho nước tắm và giám sát các tín đồ thực hiện nghi lễ.

Năm nay, nghi lễ có phần đặc biệt hơn với Moscow vì nó trải qua mùa đông ấm áp nhất lịch sử. Người tham gia Epiphany ở đây không quá căng thẳng như ở những nơi có khí hậu lạnh giá hơn như Siberia.

Chính quyền thành phố Moscow cho biết hơn 125.000 người thủ đô đã thực hiện nghi lễ tắm sông băng năm nay.

Giáo hội Chính thống Nga nhắc nhở mọi người coi việc ngâm mình xuống sông băng không chỉ đơn cử là tắm, mà đang thực hiện hành vi tâm linh.

Đông đảo giới trẻ Nga hưởng ứng ngày lễ này. Nhiều người thậm chí còn bế trên tay những em bé để nhúng chúng xuống dòng nước lạnh buốt.

Ngoài các tín đồ coi đây là nghi thức để tẩy rửa tâm hồn, người tham gia nói chung tin rằng việc này tốt cho sức khỏe của họ. Mùa đông nước Nga vốn lạnh giá không tránh khỏi việc khiến người tham gia bị ốm.

Năm nay, nước Nga triển khai hơn 41.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các nhà thờ, tu viện và hố băng. Tại các điểm tắm băng, nhân viên cứu hộ luôn túc trực phòng trường hợp rủi ro.

Đối với nhiều người Nga, nghi lễ đã trở thành truyền thống hàng năm mỗi dịp năm mới, song nhiều người khác chỉ coi đây là thách thức vứt bỏ lớp áo ấm.

Tuy nhiên, có rất nhiều người chỉ dám chứng kiến mà không dám thử 1 lần trong đời.

Không chỉ Nga, những nước theo Chính thống giáo cũng thực hiện nghi lễ này. Nhiều nơi còn bao gồm phần thi ném cây Thánh giá xuống nước. Các tín đồ tin rằng ai tìm thấy cây Thánh giá dưới nước sẽ có một năm rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong ảnh, các nam thanh niên đuổi theo người lấy được cây Thánh giá trên dòng sông Vardar lạnh giá ở thủ đô Skopje của Bắc Macedonia.

Nghi lễ cũng được cử hành ở các nhà tù trong tình trạng an ninh thắt chặt. Trong ảnh, một tù nhân được linh mục rửa tội trong nghi lễ ở Omsk, Nga, ngày 18/1.

Khi lên bờ, người tham gia sẽ được thưởng thức tách trà nóng để làm ấm cơ thể.

Hạnh Vũ
Ảnh: TASS, Reuters, Moskva News Agency

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-nga-ngam-minh-xuong-song-bang-trong-le-hien-linh-post1038543.html