Người nhà bệnh nhân vật vờ ở bệnh viện dịp nghỉ Giỗ Tổ

Thay vì được đi chơi, nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019, người thân của các bệnh nhân lại vạ vật mệt mỏi ở quanh bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Chiều ngày 14/4, tại các ghế ngồi xung quanh khu vực vỉa hè, hành lang bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều người nhà bệnh nhân thay vì được đi chơi du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2019 như bao gia đình khác thì họ phải nằm vật vờ chờ đợi làm thủ tục nhập viện, chăm sóc người nhà.

Thời tiết chiều nay tại Hà Nội không quá oi bức, thỉnh thoảng có những cơn gió thoáng mát thổi qua "ru" giấc ngủ cho người nhà bệnh nhân.

Cảnh người nằm, người ngồi la liệt trên các ghế chờ ở vỉa hè của bệnh viện Bạch Mai.

Nhiều người cũng mệt mỏi chẳng kém khi nhìn những hình ảnh này.

Tận dụng chai nước để làm gối nằm trên ghế ở vỉa hè bệnh viện Bạch Mai.

Chỗ nào ngả lưng được là tranh thủ chợp mắt.

Chia nhau mỗi người một ghế.

Không chỉ bên ngoài mà phía bên trong khu vực bệnh viện các ghế chờ cũng được người nhà bệnh nhân tận dụng để làm chỗ ngủ.

Trước cửa Khoa cấp cứu A9, nhiều người nhà bệnh nhân tỏ ra mệt mỏi, lo lắng không kém.

Người nhà bệnh nhân sốt ruột nhưng đành phải ngồi ghế chờ đợi.

Vẻ mặt buồn rầu, lo lắng của người thân bệnh nhân.

Nhiều đồ đạc, vật dụng được mang theo để chuẩn bị nằm viện.

Bệnh nhân được đưa vào liên tục, các bác sĩ thì làm việc không ngừng nghỉ.

Bên trong một phòng điều trị nội trú Q2 - Viện tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai), các giường bệnh gần như không còn chỗ trống.

“Tôi và con rể ở đây chăm sóc con gái đã 13 ngày rồi, cháu mang thai nhưng lại bị tim, nên thai không giữ được và phải bỏ…”, - một người thân của nữ bệnh nhân 25 tuổi, quê ở Nghệ An buồn rầu chia sẻ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-nha-benh-nhan-vat-vo-o-benh-vien-dip-nghi-gio-to-1210665.html