Người nước ngoài dàn cảnh trộm tiền giữa Sài Gòn

Một nhóm người nước ngoài thường dùng thủ đoạn ra dấu hiệu lốp ôtô của người đi đường bị thủng, khi nạn nhân xuống kiểm tra, nhóm này trộm tài sản trên xe bỏ trốn.

Theo trình báo của nạn nhân, sáng ba hôm trước, anh Nguyễn Hồng Sơn chạy ôtô của ngân hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) để chuyển tiền.

Giao dịch xong, anh Sơn để túi xách chứa nhiều tài sản như: laptop, ổ cứng di động, con dấu công ty cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác trên ghế phụ phía trước, rồi chạy xe về nơi làm việc ở quận Tân Bình.

Khi đến giao lộ Trương Định - Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1), anh Sơn thấy có người vượt lên ra hiệu xe bị xì lốp nên xuống kiểm tra. Sau 2 phút kiểm tra, anh không thấy bánh xe bị thủng nhưng phát hiện túi xách cùng tài sản trên ghế phụ đã biến mất.

Xem lại camera gắn trên xe, anh Sơn phát hiện một người đàn ông cao to, da ngăm đen, đeo khẩu trang, mang kính đen tiếp cận chiếc xe. Hình ảnh cho thấy khi anh Sơn kiểm tra bánh xe, người đàn ông đi bộ lên đầu ôtô, lấy chiếc túi rồi đi bộ ngược chiều ra chỗ đồng bọn (cũng là người da đen) đang chờ trên xe máy hiệu Air Blade. Cả hai tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Chủ nhân chiếc Air Blade cho biết đã bán xe cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) cách đây nửa năm nhưng chưa sang tên.

Công an quận 1 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM mở rộng điều tra, truy xét băng nhóm tội phạm người nước ngoài trên.

Trước đó, ngày 12/1, một phụ nữ 48 tuổi đi từ Đồng Nai lên quận 5 (TP.HCM), khi đến đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành (quận 2), có hai thanh niên đi xe máy vượt lên chỉ vào bánh ôtô, ra dấu xe bị thủng lốp.

Ba người trên xe xuống loay hoay sửa thì xuất hiện ôtô hiệu Fortuner chạy lên đậu phía trước 1 m, trong 10 phút. Thay lốp xong, mọi người lên xe và phát hiện mất 50 lượng vàng 18 k, 30 lượng vàng 24 k, 110 triệu đồng tiền mặt.

Trường hợp khác vào ngày 10/1, người đàn ông 42 tuổi đi rút 2 tỷ đồng từ ngân hàng về. Khi đến đường Lê Thị Riêng (quận 1), anh dừng xe xử lý việc riêng. Lúc này xuất hiện nam thanh niên nước ngoài đến gần, chỉ vào bánh xe.

Khi người đàn ông bước xuống ôtô kiểm tra, lúc này, một nam thanh niên da đen khác tiếp cận lấy túi tiền. May mắn, nạn nhân nhìn thấy, giằng co và giật lại được túi tiền. Nhóm thanh niên người nước ngoài nhanh chóng tẩu thoát.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-nuoc-ngoai-dan-canh-trom-tien-giua-sai-gon-post714815.html