Người nước ngoài đập kính, cứu trẻ trong đám cháy
Nghe tiếng kêu cứu của hai bé trai trong căn nhà bị khóa cửa, người đàn ông quốc tịch Nga leo lên sân thượng, đập vỡ cửa kính, cứu người.
Trưa 1-5, khói lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà ba tầng trên đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Căn nhà bị khóa cửa ngoài, hai bé trai la hét bên trong cầu cứu. Người quanh khu vực tìm cách tiếp cận bên trong, tuy nhiên đám cháy mỗi lúc một dữ dội khiến việc tiếp cận khó khăn.
Lúc này, hai người khách nước ngoài là Valeria (31 tuổi, quốc tịch Nga) và Jean Christophe (46 tuổi, quốc tịch Pháp) đang lưu trú tại homestay đối diện chạy lên căn nhà liền kề, leo lên tầng thượng.
Valeria đã dùng tay đập vỡ cửa kính, phá cửa thoát khói. Hai cháu nhỏ được người đàn ông ngoại quốc cứu ra ngoài an toàn.
Do đám cháy trong căn phòng kín, tỏa nhiều khí độc nên Valeria bị ngạt khói, tay thì bị thương do mảnh vỡ của kính.
Lực lượng PCCC số 4 (TP Đà Nẵng) điều hai xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Vụ cháy đã làm hư hỏng nhiều vật dụng trong phòng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện thiết bị điều hòa.